MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Thứ trưởng ra toà, với một chiếc áo trắng trên cổ tay. Ảnh: V.D

Quan chức biến chất, tài sản "khủng" và chiếc còng số 8

LÊ PHI LONG LDO | 17/05/2022 17:06

Những tài sản “khủng” của lãnh đạo, quan chức khi bị lộ diện gần đây và hình ảnh chiếc áo trắng quấn quanh cổ tay cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường khi hầu tòa là những hình ảnh đầy chua xót.

Chua xót là bởi lẽ nó gắn liền với các vị lãnh đạo, những công bộc của dân; và chua xót hơn, nó thể hiện bộ mặt dối trá của một bộ phận quan chức hiện nay.

Gần đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Bộ Y tế cùng 7 người khác liên quan đến vụ án "ỉm" hơn 3,8 triệu USD xảy ra tại Công ty CP Dược Cửu Long.

Tương tự, nhiều quan chức biến chất khác sau khi về hưu được "điểm mặt" với những tài sản "khủng" đã khiến dư luận bức xúc, tò mò, thậm chí là “sốc” bởi sự giàu có của các quan chức biến chất.

Tiền từ đâu mà có? Việc các quan chức bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hay “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đã phần nào trả lời câu hỏi đó. 

Dư luận buồn cười khi thấy hình ảnh ông Trương Quốc Cường - cựu Thứ trưởng Bộ Y tế hầu tòa trong hình ảnh chiếc áo trắng quấn quanh cổ tay để che giấu đi chiếc còng số 8. 

Và để né tránh giới báo chí, ông Cường đưa đôi tay có chiếc còng số 8 được quấn chiếc áo trắng lên che mặt.

Trước đó, hình ảnh các quan chức tại Bình Thuận, Bình Dương, Khánh Hòa… hầu tòa trong hình ảnh chiếc còng số 8 “nửa kín - nửa hở” vì muốn che giấu - những hình ảnh này không phải là lần đầu tiên dư luận bắt gặp khi các quan chức hầu tòa. Qua đó đã cho thấy sự trơ trẽn, dối trá của các quan chức dính chàm; khi đã bị ra tòa, phanh phui tội lỗi rồi vẫn cố gắng che giấu sự thật.

Nói dối, dối trá đang là thực trạng nhức nhối trong xã hội ta ngày nay, thể hiện rõ nét ở một số quan tham biến chất, kể cả khi đã ra tòa đứng trước vành móng ngựa.

Và sự thật là các quan chức dính chàm kia không giữ được chữ “Liêm” trong sạch khi còn đương chức. Vậy nên mới có biệt thự, siêu xe và cái kết đương nhiên là chiếc còng số 8. 

Những tài sản "khủng" gắn liền với hình ảnh những lãnh đạo biến chất vừa bị điểm mặt, bắt giam đã đặt ra nhiều câu hỏi, rằng còn bao nhiêu quan chức biến chất nữa chưa bị phát hiện? 

Với quyết tâm của của Đảng, Chính phủ và cả hệ thống chính trị, nhất là việc chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí cấp tỉnh, hy vọng những sai phạm của quan chức sẽ dần được đưa ra ánh sáng; để những chiếc còng số 8 tiếp tục khóa tay những quan chức biến chất, lộ rõ công khai chứ không lấp ló để đánh lừa dư luận.

Hãy nhớ lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu: "Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn