MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quan niệm về việc làm đủ sống và làm để giàu

Mạnh Cường LDO | 20/04/2023 06:31

Mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau về cuộc sống. Có người cố gắng làm việc suốt đời để mang đến cho gia đình mọi điều tốt nhất, có người chỉ cần làm để bản thân, gia đình sống đỡ chật vật.

Mặc dù mới 43 tuổi nhưng anh Vũ Văn Tưởng (Nam Định) đã sở hữu rất nhiều tài sản giá trị từ xe hơi đến bất động sản cũng như có công việc kinh doanh thuận lợi. Mục tiêu sống, làm việc của anh là đảm bảo cuộc sống đầy đủ, tiện nghi cho gia đình, đặc biệt là các con.

"Xã hội ngày càng hiện đại, chúng ta cũng phải thích nghi bằng cách kiếm thật nhiều tiền để tận hưởng. Có như thế, cuộc sống mới thoải mái, ý nghĩa và không uổng phí" - anh Tưởng quan niệm.

Anh Tưởng luôn cố gắng làm việc để mang lại cuộc sống tiện nghi cho cả gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đến thời điểm hiện tại, anh Tưởng đã mua được 2 thửa đất cùng với thửa đang sống là ba, mỗi thửa vài trăm m2. Chia sẻ lý do vì sao lại muốn đầu tư vào đất, anh Tưởng cho hay, anh có 4 người con nên phải cố gắng lo cho con sau này cũng như cho 2 vợ chồng cuộc sống an nhàn khi về già.

"Khi còn trẻ, còn khỏe thì phải cố gắng, nỗ lực hết mình. Tôi luôn cho rằng, làm việc để giàu có hơn chứ không đơn thuần làm việc để đủ sống. Khi đó, tôi và gia đình mới được ăn những món ngon, mặc những bộ quần áo đẹp và tự hào với tất cả mọi người" - anh Tưởng nói.

Về công việc, anh Tưởng dấn thân vào kinh doanh từ rất sớm. Buôn bán may mắn, anh thiết lập được nhiều mối quan hệ và thực hiện nhiều chiến lược kinh doanh khác nhau. Vì thế, công việc của anh đã mang về thu nhập mơ ước, đồng thời cũng là bệ đỡ vững chắc để các con phát triển sự nghiệp.

Ngược lại với anh Tưởng, không ít người trẻ hiện nay lại có tư tưởng làm đủ sống. "Trước mắt cứ lo cho bản thân và bố mẹ đã, miễn sao không thiếu thốn là được, cuộc sống con cái thì để chúng tự lo" - chị Nguyễn Bích Loan (Nghệ An) cho hay.

Mỗi ngày đi làm, chị Loan chỉ cần cố gắng hoàn thành xong công việc của mình là cảm thấy thoải mái. Chị chọn làm trong cơ quan Nhà nước để ổn định và không có ý định làm ở doanh nghiệp tư nhân hay kinh doanh riêng để bứt phá thu nhập.

"Tôi thực sự nể phục những người trẻ một ngày có thể làm việc liên tục 12 tiếng thậm chí 16 tiếng. Với tôi, làm để sống chứ không phải sống để làm, chỉ cần đủ tiêu và dư dả một chút cho các vấn đề khác như học tập, sức khỏe hay biếu bố mẹ, chẳng cần quá cao sang" - chị Loan bày tỏ.

Theo chị Loan, nếu chỉ nghĩ về công việc, về việc làm để giàu nhưng rồi chẳng may gặp cơn bạo bệnh, rủi ro thì mọi thứ cũng tiêu tan hết. Theo chị, nên cân bằng giữa làm việc và giải trí để không quá vất vả mà lại thanh thản về tinh thần.

Vì thế, khi đi làm về, chị sẽ dành hết thời gian cho gia đình mà không làm thêm. Sau này có con, chị sẽ ưu tiên việc giáo dục con sống thật tốt, ngoan ngoãn và có ích, chỉ cần có công việc đủ sống. Một khoản tiết kiệm nhỏ đều đặn 2 triệu đồng mỗi tháng là những gì chị Loan đang làm để phòng cho các bất trắc sau này. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn