MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quyết định chia tay người yêu vì không tặng quà 8.3

Minh Anh LDO | 08/03/2022 09:00

Nhiều chàng trai khi yêu sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để mua quà tặng 8.3 bạn gái. Tuy nhiên, có những chàng trai lại quá chi li, thậm chí không tặng quà. 

Tôi năm nay 24 tuổi và mới kết thúc mối tình 2 năm của mình vì bạn trai quá vô tâm. Trong khi các dịp lễ Tết, bạn bè xúng xính hoa quà, được cười vui hạnh phúc, còn tôi thì luôn sợ hãi khi nghĩ đến mấy dịp 8.3, 20.10, Noel với sinh nhật. Lý do rất đơn giản: bạn trai tôi là một người vô tâm, sống theo chủ nghĩa "không hoa quà".

Từ khi yêu nhau tôi chưa bao giờ đòi hỏi quà cáp hay phàn nàn mình bị thiệt thòi. Thậm chí vào sinh nhật đầu tiên bên nhau, anh ấy cũng không chúc mừng sinh nhật tôi và càng không tặng tôi bất cứ món quà nào.

Tôi đã rất buồn và tủi thân sau đó khóc nhiều và đề nghị chia tay nhưng anh dỗ dành mấy câu là tôi lại xuôi lòng và nghĩ rằng do anh bận quá nên không để ý. Nghĩ lại hồi đó tôi thấy mình rất ngu ngốc vì đã mù quáng như vậy.

Ngoại trừ việc anh ấy không tặng quà, anh ấy cũng là một người tốt, thường hay giúp đỡ và ở bên tôi những lúc tôi cần. Vì vậy mỗi khi nghĩ đến những hành động tốt của anh ấy, tôi lại không nỡ chia tay dù cứ đến những dịp lễ là lại tủi thân và khóc một mình.

Người yêu chưa khi nào tặng tôi quà dù ngày lễ hay Tết, 8.3. (Ảnh: Southern Living)

Tôi cũng đã từng hỏi bạn trai tại sao không bao giờ thấy anh ấy tặng quà cho tôi, anh thản nhiên đáp rằng “Ngày thường anh đã mua đồ ăn và chở em đi chơi rồi, ngày nào cũng như là món quà rồi, em còn muốn bày vẽ thêm gì nữa cho tốn kém”.

Mỗi lần nhận được câu hỏi từ bạn bè là tôi có nhận được quà vào các ngày lễ không, tôi cảm thấy rất bối rối và không biết phải trả lời ra sao. Thế rồi, vào đợt 8.3 vừa rồi, sau khi thấy một hộp đựng vòng tay bạc rất đẹp trong ngăn kéo nhà người yêu cùng tấm thiệt chúc mừng ngày 8.3 tôi đã vô cùng sung sướng và nghĩ đó là món quà dành cho mình.

Nhưng vào hôm 8.3, tôi đợi mãi mà không thấy bạn trai tặng quà, tôi đã thấy vô cùng thất vọng. Câu trả lời đến vào sáng hôm sau khi tôi thấy bạn thân của người yêu đăng ảnh vòng tay bạc đó lên Instagram. Tôi tức giận hỏi người yêu tôi thì nhận được câu trả lời là "Người yêu thì có thể thay thế được còn bạn thân chỉ có một". 

Ngay sau đó tôi đề nghị chia tay, sức chịu đựng của con người có giới hạn, tôi đã chịu thiệt thòi quá nhiều và nghĩ thông suốt rằng, tôi xứng đáng được yêu thương hơn thế và quyết định đầu tư vào bản thân để tốt hơn mỗi ngày. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn