MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Rác thải ngập ngụa trên bãi đất trống dưới chân cầu Vĩnh Tuy

Thanh Thanh - Thu Hiền LDO | 13/06/2020 12:14
Bãi bồi ven sông Hồng khu vực dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Long Biên, Hà Nội) lâu nay trở thành địa điểm vui chơi lý tưởng của nhiều người. Tuy nhiên, bãi bồi đang trở nên nhếch nhác hơn bởi đủ các loại rác do chính người đến chơi thải ra. 

Bãi bồi ven sông Hồng có thảm cỏ xanh mướt, dải cát trắng ven bờ, lại gần ngay trung tâm thành phố nên đã trở thành một địa điểm thư giãn yêu thích của nhiều người vào mỗi dịp cuối tuần.

Không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên trong lành, được nghỉ ngơi, nhiều người đến bãi bồi còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi như cắm trại, thả diều, tổ chức các bữa tiệc ngoài trời….

  Trên bãi đất trống dưới chân cầu Vĩnh Tuy có rất nhiều những bếp nướng như thế này không được dọn dẹp sau sử dụng. 
  Vỏ chai bia ngay bên dưới chân cầu Vĩnh Tuy.

Thế nhưng, sau mỗi cuộc vui, rác thải được vứt lại nhiều, từ đồ ăn thừa đến túi ni lông, vỏ chai nhựa. Bếp nướng dựng bầy bừa ngay giữa khu đất sau tàn cuộc còn nguyên gạch, củi. Đồ ăn thừa, chai bia ngổn ngang bốc mùi nồng nặc. Thảm cỏ xanh ngày nào giờ đây bị rác thải xâm lấn trở lên nhếch nhác, ô nhiễm nghiêm trọng.

Ông Bùi Văn Thạch, người dân sống gần bãi bồi cho biết: “Tình trạng xả rác ra bãi bồi đã diễn ra từ lâu nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn. Những ngày cuối tuần, lượng người đến bãi bồi rất đông đồng nghĩa với việc lượng rác thải ra nhiều. Rác bốc mùi hôi thối, những người dân sống quanh đây như chúng tôi phải gom lại, đốt cho bớt mùi.”

Rác thải do người đến vui chơi vứt lại được người dân sống xung quanh gom thành đống đốt cho bớt mùi hôi thối.   

Cũng theo ông Thạch, những ngày trời mưa lớn, bãi bồi ngập nước, rác thải cứ thế theo dòng nước trôi xuống sông Hồng. Bãi bồi sông Hồng từ khoảng đất xanh mát, địa điểm vui chơi thoải mái thì dần trở thành bãi rác.

Nhiều lần cùng gia đình đến cắm trại tại bãi bồi, anh Đỗ Chí Khang chia sẻ, vì nhà ở gần nên anh hay đưa các con đến bãi bồi ven sống Hồng vào dịp cuối tuần để các con có thể hòa mình vào thiên nhiên và chơi các trò chơi dân gian.

  Đồ ăn, bát đũa dùng một lần và hàng tá các thứ khác biến bãi bồi dưới chân cầu Vĩnh Tuy trở nên nhếch nhác.

Tuy nhiên, thời gian gần đây anh Khang thấy nhiều bạn trẻ cũng đến đây vui chơi, ăn uống, thậm chí thâu đêm. Nhưng khi rời đi không dọn dẹp và thu gom lại rác thải mà vứt luôn tại chỗ. 

"Những người đến đây vì muốn gần gũi với thiên nhiên nhưng chính họ lại không có ý thức giữ gìn môi trường” - anh Khang tỏ ra thất vọng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn