MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sân chơi công cộng của người dân tổ dân phố số 2 Tu Hoàng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) hiện bị quây tôn kín mít, cao 7m. Ảnh: Khánh An

Sân chơi công cộng nhìn như nhà kho ở Hà Nội

KHÁNH AN LDO | 13/09/2024 06:30

Sân chơi công cộng của người dân ở tổ dân phố số 2 Tu Hoàng (phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị quây tôn kín mít, "hô biến" thành sân cầu lông.

"Nhìn sân chơi có khác gì cái kho không" - ông Ngô Văn Tâm (tổ dân phố số 2 Tu Hoàng) nói, chỉ vào khu đất 400m2 được quây tôn xanh kín mít.

Ông Tâm kể, tổ dân phố số 2 Tu Hoàng có một sân chơi công cộng tại ngõ 80/21/40/3 Xuân Phương, phường Phương Canh. Sân chơi nằm cách nhà ông khoảng 10m.

Thời điểm trước tháng 5.2024, sân chơi chỉ có tường thấp bao quanh cùng nhiều cây xanh. Đây là nơi vui chơi của người dân trong khu vực, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Thế nhưng, cách đây 4 tháng, hội cầu lông thôn Tu Hoàng tự ý chặt hàng chục cây xanh, làm nhà mái tôn cao 7m tại khu vực này. "Họ quây xung quanh, đến 90% là kín mít, chỉ bớt lại phần cổng" - ông Tâm cho biết.

Kể từ ngày "nhà kho" mọc lên trên sân chơi công cộng, chiều nào vợ chồng ông Tâm cũng phải dắt 2 cháu nhỏ đến khu vực khác để vui chơi. Người dân địa phương cũng không ai vào chơi vì nóng bức, tối tăm, cảm giác như đi vào nhà kho. Theo ông Tâm, chỉ có những người trong hội chơi cầu lông mới vào đây.

Bà Nguyễn Thị Sơn (tổ dân phố số 2 Tu Hoàng) cho biết, suốt nhiều tháng qua, gia đình bà "không có nổi một giây phút yên bình". Sân chơi công cộng nằm đối diện nhà bà Sơn, chỉ cách đúng con đường rộng 1,8m và từ tháng 5 đến nay, cuộc sống của gia đình bà đảo lộn. Khu vực này mở cửa tự do, ai cũng có thể vào chơi cầu lông nên cả những người dân tứ phương đều đến đây.

"Họ đến chơi cầu lông từ 5h sáng đến 10h trưa, từ 2h chiều đến 8h tối. Tiếng xe máy, tiếng hò hét, khiến gia đình tôi không có nổi một giờ yên tĩnh, ở trên tầng 4 vẫn nghe thấy tiếng. 40 năm sống ở đây, tôi chưa bao giờ thấy ồn ào như thế này. Từ ngày họ quây tôn, 5 đứa cháu của tôi không còn ra đây nữa" - bà Sơn kể lại.

Ông Tâm, bà Sơn cùng nhiều người dân tại tổ dân phố số 2 Tu Hoàng mong muốn được trả lại sân chơi có nhiều bóng cây xanh và thoáng mát như ngày xưa, thay vì "nhà kho" kín mít như hiện tại.

Hình ảnh sân chơi công cộng trước đây của người dân tổ dân phố số 2 Tu Hoàng. Ảnh: Người dân cung cấp
Sân chơi công cộng hiện đang bị quây tôn kín mít làm sân đánh cầu lông. Ảnh: Khánh An
Sân chơi công cộng bị “độc chiếm” thành nơi đánh cầu lông. Ảnh: Khánh An

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 9.9, tại con đường rộng 1,8m dẫn vào sân chơi, hàng dài xe máy xếp kín nửa đường. Tại khu vực sân chơi, hàng loạt cây xanh bị chặt vẫn còn nguyên phần gốc.

Sân chơi hiện quây tôn xanh cao 7m, có lợp mái. Bên trong là 2 sân cầu lông, có hệ thống đèn điện, ghế đá.

Lối ra vào duy nhất của sân chơi ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Khánh An
Đường dân sinh rộng 1,8m bị chiếm dụng làm chỗ đỗ xe. Ảnh: Khánh An

Trước thực trạng mà người dân phản ánh, trao đổi với Lao Động, ông Lưu Xuân Dũng - Chủ tịch UBND phường Phương Canh - cho biết chính quyền địa phương đã nắm được thông tin. "Cái này (phản ánh của người dân về tình trạng làm nhà mái tôn trái phép - PV) đã lên tận thành phố rồi. Chúng tôi đang xử lý" - ông Dũng thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn