MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sao lại “treo” con đường "đau khổ" lâu đến vậy?

Thạch Bích Ngọc LDO | 07/07/2020 11:58

Con đường Hàng Tre (nối giữa đường Nguyễn Xiển với đường số 11, thuộc địa bàn phường Long Bình, quận 9, TPHCM) thường được nhiều người dân gọi bằng cái tên “con đường đau khổ”, vì đường xuống cấp trầm trọng lâu nay nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Do đường quá xuống cấp nên mọi người điều khiển phương tiện giao thông qua lại đây đều ngán ngẩm. Vào những tháng mùa khô người dân qua đây còn có thể nhìn rõ những hố để tránh, nhưng vào mùa mưa thì nước đọng đầy các hố sâu, đất đá lởm chởm khiến cho ai không vững tay lái rất dễ bị “đo đường”.

Đặc biệt, vào ban đêm nhiều người không dám đi qua con đường này, không phải vì họ sợ bị cướp giật mà sợ không nhìn rõ đường dễ lao xuống hố, tự gây tai nạn… 

Hố chi chít trên một đoạn đường.
Những hố lớn chiếm trọn mặt đường
Bảng thông báo cấm xe lưu thông để sửa chữa con đường được treo lên từ tháng 12 năm 2018, vậy mà tới nay kế hoạch vẫn bị treo...
Việc đặt các khối bê tông cấm xe lớn để tiến hành sửa chữa nâng cấp đường được thực hiện từ năm 2018.

Được biết vào tháng 12.2018, người dân thấy thông báo để nâng cấp, sửa chữa con đường. Người dân hi vọng con đường Hàng Tre sẽ sớm phẳng phiu đẹp đẽ, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông. Thế nhưng đến nay việc sửa chữa, nâng cấp con đường này  vẫn “treo” và không biết đến khi nào con đường mới hết..."đau khổ".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn