MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phương Giang và nhiều sinh viên khác cho rằng, không thể đòi hỏi ở gia đình số tiền chi tiêu hàng tháng.

Sinh viên chi tiêu: "Gia đình cho bao nhiêu cũng phải đủ!"

LƯƠNG HẠNH LDO | 05/08/2022 07:30
Đó là câu trả lời của đa số sinh viên khi được hỏi: "Sinh viên chi tiêu bao nhiêu tiền một tháng là đủ?".

Thuê trọ ở khu vực gần ngoại thành Hà Nội, em Nguyễn Thị Kiểm (SN 2002, quê Hà Nam) - sinh viên năm thứ 3 Đại học Tài chính Ngân hàng (Hà Nội) - đã đỡ được một khoản chi phí đáng kể. 

Theo Kiểm, với mức giá phòng trọ rẻ, chỉ khoảng 1 triệu đồng/tháng chia cho 3 người, em phải chi trả khoảng 500.000 đồng/tháng cho khoản tiền này. 

Mỗi tháng, em được bố mẹ "trợ cấp" khoảng 2 triệu đồng. Sau khi đóng tiền trọ, số tiền 1,5 triệu đồng còn lại, Nguyễn Kiểm chia đều cho mỗi ngày để ăn, uống. 

"Mỗi ngày em dành 50.000 đồng cho tiền ăn. Em cũng ít khi đi chơi. Thi thoảng lắm em mới đi uống nước, trà chanh với bạn nên cũng không tốn kém tiền ăn ngoài" -  nữ sinh chia sẻ.

Khoảng giữa năm nhất đại học, Nguyễn Kiểm đi làm công việc lễ tân của một phòng tập thể hình. Nữ sinh được trả mức lương khoảng 20.000 đồng/giờ. Nhờ đó, Nguyễn Kiểm cũng có thu nhập thêm khoảng 2 triệu đồng/tháng. Song, vì chưa sắp xếp được thời gian, em đành xin nghỉ để tập trung cho việc học. 

"Bố mẹ cho 2 triệu đồng với em là đủ. Nếu được mời sinh nhật hoặc bạn bè cưới, em sẽ xin gia đình riêng khoản tiền đó. Em không thể đòi hỏi ở bố mẹ hơn vì điều kiện gia đình không cho phép" - Nguyễn Kiểm nói. 

Năm nhất đại học, nữ sinh Trần Phương Giang (SN 2001, quê Nam Định) được bố mẹ gửi cho khoảng 1,5 - 2 triệu đồng/tháng. Hiện nay, khi đã là sinh viên năm thứ 4, Phương Giang được gia đình chu cấp khoảng 3 triệu đồng/tháng.

"Với tình hình giá nhà thuê trọ, giá thực phẩm... tăng cao ở Hà Nội hiện nay, bố mẹ cho em 3 triệu đồng là hợp lý. Vì căn phòng trọ em đang ở có giá 4 triệu đồng chia cho 4 người. Mỗi tháng, em chỉ mất khoảng 1,3 triệu đồng tiền thuê trọ, điện nước sinh hoạt..." - Phương Giang chia sẻ. 

Không mất tiền thuê trọ vì ở ký túc xá của trường, nữ sinh Trần Thị Ngọc Huyền (SN 2001, quê Nam Định) chi tiêu thoải mái hơn so với các sinh viên khác. 

Được biết, nữ sinh phải đóng tiền ở ký túc xá theo kỳ. Một kỳ gồm 6 tháng hết 1 triệu đồng. Số tiền này, Ngọc Huyền cũng được gia đình chu cấp số riêng, không tính vào khoản tiền ăn cho hàng tháng.

"2 triệu đồng bố mẹ gửi mỗi tháng chỉ để em dành cho tiền ăn. Bây giờ, một suất cơm bán ở gần trường rẻ nhất cũng 30.000 đồng. Em nghĩ rằng mỗi tháng, tiền sinh hoạt gia đình cho bao nhiêu cũng phải đủ, em không thể đòi hỏi bố mẹ phải cho em nhiều hơn" - Ngọc Huyền tâm sự. 

Vì không thuê trọ, ở ký túc xá lại có quy định cấm nấu ăn, Ngọc Huyền chỉ còn cách đi ăn cơm ở ngoài quán hoặc mua đồ về ăn. Huyền tâm sự: "Em vào các app để đặt đồ ăn nhưng thấy toàn món trên 50.000 đồng, lại còn không có mã giảm giá. Có khi em toàn đặt một lần rồi ăn cả ngày". 

Trợ cấp cho sinh viên bao nhiêu tiền một tháng là đủ?

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này qua email của Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn