MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Văn Vũ chỉ địa điểm mảnh đất tranh chấp. Ảnh: Phúc Đạt

Sổ đỏ cấp chồng chéo khiến hai gia đình tranh chấp đất đai

PHÚC ĐẠT LDO | 23/02/2024 19:14

HUẾ - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp chồng chéo nên hai gia đình ở cạnh nhau nảy sinh tranh chấp.

Báo Lao Động nhận được đơn phản ánh của anh Nguyễn Văn Vũ (SN 1994, trú thôn Khe Sòng, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) với nội dung:

Vào năm 2014, bố mẹ anh Nguyễn Văn Vũ là ông Nguyễn Kỳ và bà Hà Thị Chác (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng một lô đất tại thửa đất số 7 tờ bản đồ số 25 với diện tích 1393,6 mét vuông tại thôn Khe Sòng (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế), thời gian sử dụng đến 2064.

Thời gian đó, ông Kỳ và bà Chác đi đến địa phương khác làm ăn nên cho ông Lê Văn Kháng (cùng trú tại thôn Khe Sòng, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) mượn đất để canh tác. Đến năm 2015, ông Nguyễn Kỳ qua đời đột ngột; năm 2022, bà Hà Thị Chác cũng qua đời vì bệnh ung thư.

PV Báo Lao Động tìm hiểu sự việc. Ảnh: Phúc Đạt

“Gia đình chúng tôi thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương, nên giờ tôi lựa lời nói với ông Lê Văn Kháng là xin trả lại đất ngày xưa mà cha mẹ tôi đã cho mượn, nhưng ông không đồng ý trả lại", anh Vũ nói.

"Chúng tôi đã làm đơn gửi lên chính quyền của xã Dương Hòa đề nghị giải quyết, nhưng con trai của ông Lê Văn Kháng là ông Lê Văn Thức - Chủ tịch xã lợi dụng quyền lực nên không giải quyết một cách thỏa đáng và công bằng cho chúng tôi” - anh Nguyễn Văn Vũ trình bày.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Lê Văn Thức - Chủ tịch UBND xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) khẳng định, việc tranh chấp đất đai trên đã được UBND xã đứng ra hòa giải 3 lần, đúng theo quy định nhưng các bên tranh chấp không tìm được tiếng nói chung.

Ông Thức cung cấp thêm thông tin, gia đình ông Kháng và ông Kỳ đều thuộc diện tái định cư chuyển ra khu vực thôn Khe Sòng từ năm 2004.

Miếng đất đang tranh chấp là nguồn đất của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy được nhà nước cấp phục vụ tái định cư và được ông Lê Thanh Trà (người địa phương canh tác từ trước năm 2004), sau đó ông Trà cho ông Kháng canh tác (chứ không phải ông Kỳ cho ông Kháng mượn), đất cũng không phải do ông Kỳ hay ông Kháng tự khai hoang.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được anh Nguyễn Văn Vũ cung cấp cho phóng viên. Ảnh: Phúc Đạt

Theo ông Thức, về việc miếng đất tranh chấp, ông Kỳ không canh tác nhưng lại được cấp sổ đỏ còn khuất tất bởi nhiều lý do như: Đất đó không phải của ông Kỳ tự khai hoang; đất đó đang nằm trong sổ đỏ tổng thể của khu đất lớn thuộc sở hữu của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy (như vậy là cấp sổ chồng chéo); đất đang tranh chấp…

“Không hiểu tại sao thời điểm đó, còn nhiều thiếu sót như thế nhưng cán bộ địa chính lại làm thủ tục để ông Kỳ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như vậy” - ông Thức nói.

Hiện tại, UBND xã Dương Hòa đã làm đúng nhiệm vụ hòa giải việc tranh chấp giữa hai gia đình ông Kỳ và ông Kháng theo đúng quy định nhưng bất thành, vì vậy đã hướng dẫn những người có liên quan gửi hồ sơ về Tòa án Nhân dân (TAND) thị xã Hương Thủy để giải quyết theo quy định pháp luật.

“Ông Lê Văn Kháng là bố tôi, tuy nhiên, trên cương vị là Chủ tịch xã, tôi chỉ trả lời đúng sự thật những gì về câu chuyện tranh chấp giữa 2 gia đình. Tôi và chính quyền xã đã làm đúng nhiệm vụ của mình, khi không tìm được tiếng nói chung thì đành nhờ đến tòa án giải quyết. Hiện, vụ việc đã được TAND thị xã Hương Thủy thụ lý để giải quyết” - ông Thức nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn