MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sông Cần Thơ lại tiếp tục sạt lở, người dân tính đường đi tìm nhà trọ

THÀNH NHÂN - NGUYỄN TRI LDO | 29/06/2020 16:20

Ngày 29.6, sông Cần Thơ (đoạn qua khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) tiếp tục sạt lở nghiêm trọng khiến người dân bất an, lo lắng và phập phồng như ngồi trên “đống lửa”.

Theo một số người dân khu vực sạt lở, cơn mưa ngày 28.6 đã khiến con đường trước nhà xảy ra hiện tượng nứt và sụt lún. Đến rạng sáng ngày 29.6, đã xảy ra tình trạng sạt lở đến gần sát nhà người dân tại đoạn sông Cần Thơ gần chợ nổi Cái Răng (thuộc khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Ông Nguyễn Công Quy cảm thấy lo lắng và bất an khi liên tiếp xảy ra sạt lở. Ảnh: Thành Nhân

Nhà ở kế bên hiện trường vụ sạt lở 5 căn nhà ụp xuống sông rạng sáng ngày 26.6, ông Nguyễn Công Quy (69 tuổi, cư trú khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) kể, từ khi sạt lở xảy ra rạng sáng ngày 26.6, gia đình ông rất lo lắng.

"Ngày hôm qua (28.6), sau cơn mưa kéo dài, con đường phía trước nhà có hiện tượng sụt lún, đã khiến cho gia đình tôi lo lắng, ngủ không được. Rạng sáng ngày 29.6, tôi ra xem thì thấy xảy ra sạt lở nên thông báo cho bà con xung quanh biết để tránh sự việc đáng tiếc" - ông Quy cho biết.

Vợ ông Nguyễn Công Quy thu dọn đồ đạc để chuẩn bị di dời bất cứ lúc nào. Ảnh: Thành Nhân

Ông Quy cũng thông tin, gia đình mới đi kiếm nhà trọ để mướn ở tạm, nhưng chi phí thuê quá cao, trong khi điều kiện kinh tế khó khăn nên không mướn được. Giờ thì "bế tắc", gắng ở rồi từ từ xoay sở tìm cách giải quyết.

Cạnh nhà ông Quy, chị Phan Kim Chi (37 tuổi, cư trú ở khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) - cho biết, đã sống ở đây được khoảng 20 năm. Rạng sáng ngày 29.6 đã xảy ra sạt lở. Hiện nay, tâm lý gia đình rất lo lắng. Khoảng cách từ miệng “hà bá” đến nhà chỉ còn khoảng 2,5m. Gia đình phải chở mẹ già qua ở nhà chị để sống. 

Sạt lở gần sát nhà người dân, khiến tâm lý họ rất lo lắng nên lúc nào cũng kiểm tra phía trước khu sạt lở. Ảnh: Thành Nhân

Trước đó Lao Động đã đăng tin: “Sông Cần Thơ liên tục sạt lở, người dân phập phồng vừa ở vừa... run” phản ánh về việc người dân sống dọc tuyến sông Cần Thơ rất lo lắng khi sống trên miệng "hà bá" mà không còn cách nào khác.

Được biết, rạng sáng ngày 26.6, một vụ sạt lở đã kéo 5 căn nhà đoạn gần chợ nổi Cái Răng đổ ụp xuống sông Cần Thơ, rất may không có thiệt hại về con người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn