MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh nhân số 19 được chăm sóc tận tình trước và sau hồi phục. Ảnh: Đặng Thanh

Sự hồi phục kỳ diệu của bệnh nhân COVID số 19: "Thiên thần là có thật"

Trần Kiều LDO | 13/05/2020 10:10

Bệnh nhân mắc COVID-19 số 19 đã phục hồi kỳ diệu sau nhiều lần rơi vào trạng thái nguy kịch và 3 lần ngưng tim. Hành trình hồi sinh ấy là minh chứng tuyệt vời nhất cho sự nhiệt huyết và tài giỏi của đội ngũ những y, bác sĩ của chúng ta. 

Bệnh nhân số 19 là bà Lê Tuyết H (64 tuổi), bác ruột của bệnh nhân số 17 (bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội) nhập viện từ ngày 6.3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đã có nhiều lúc rơi vào nguy kịch, từng trải qua 3 lần ngưng tim, phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu.

Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, bệnh nhân số 19 đã phục hồi một cách kỳ diệu. Bà đã có thể đặt chân xuống đất và tập đi những bước đầu tiên. 

Dù giọng nói vẫn còn yếu ớt, bà H. luôn nhắc đi nhắc lại: "May bác sĩ Việt Nam của mình đúng là giỏi, không thì tôi đã khôi qua khỏi".

Hai người con của bà H cũng vậy, nhớ lại những ngày vừa qua, cảm giác đọng lại của mọi người là lo sợ, tuyệt vọng, chỉ tin và mong chờ ở sự cứu chữa của bác sĩ. 

Cuối cùng thì điều thần kỳ đã đến với bà H và cả gia đình. Đó cũng là niềm vui của rất nhiều người khác. 

"Chúc mừng bà! Mong bà mau khoẻ mạnh và bình an để trở về bên gia đình. Cảm ơn tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã chữa bệnh cho bà! Tất cả mọi người rất tuyệt vơi!" - bạn đọc Lê Trung Hiển không giấu nổi xúc động.

Còn bạn đọc Vân Vũ vui mừng bày tỏ: "Thiên thần là có thật! Cảm ơn những thiên thần áo trắng đã tận tình cứu chữa cho người bệnh".

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, đội ngũ các y, bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã để lại những ấn tượng đẹp đẽ và lòng thán phục của mọi người. 

Như lời chia sẻ của bạn đọc Phạm Luyến, sự hồi sinh kỳ diệu của bệnh nhân số 19 sau nhiều lần thập tử nhất sinh chính là đền đáp xứng đáng nhất cho công sức của cả bệnh viện và gia đình. 

Bạn đọc này hạnh phúc nói: "Tôi được biết, trong 3 lần bệnh nhân số 19 ngưng tim thì lần ngưng tim lâu nhất là 40 phút. Thế nhưng, các bác sĩ đã không bỏ cuộc. Họ nỗ lực ép tim liên tục và đưa được bệnh nhân thoát khỏi cửa tử. Còn điều gì tuyệt vời hơn như vậy?". 

"Sự hồi sinh của bệnh nhân mắc COVID-19 số 19 là nỗ lực vượt qua những thách thức rất lớn của ê - kíp các y, bác sĩ. Trong một hành trình rất dài, tưởng chừng nhiều lần phải bỏ cuộc, mọi người đã làm nên kỳ tích đáng ngưỡng mộ. Quả thật, các bác sĩ của chúng ta đúng là giỏi" - bạn đọc Phương Trang bày tỏ sự thán phục. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn