MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động mong sớm được tăng lương trước Tết. Ảnh minh họa: Phong Linh

Tết càng gần, người lao động càng mong tăng lương để bù đắp trượt giá

MỸ LY LDO | 22/10/2023 17:03

Nhiều tháng nay, vật giá leo thang khiến người lao động phải chi tiêu tiết kiệm. Trước tình hình đó, họ mong chờ việc cải cách tiền lương sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt...

Thu nhập chưa đáp ứng cuộc sống

Công việc bận rộn và áp lực nhưng mỗi ngày, cô Đ.T.C.T (giáo viên mầm non ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vẫn phải bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Bởi dù đã có thâm niên công tác hơn 10 năm nhưng mức lương hiện tại vốn không đủ để cô T lo cho gia đình của mình.

“Cộng luôn lương và phụ cấp, mỗi tháng tôi thu nhập khoảng 6 triệu đồng. Tất nhiên, với khoản tiền này khá khó để trang trải. Bởi có rất nhiều khoản phải lo từ sinh hoạt, ăn uống đến con cái. Cho nên, dù bận rộn từ sáng sớm đến chiều tối, tôi vẫn tranh thủ đăng bài và soạn hàng để giao cho khách. Tuy cực nhưng ít ra tôi có thêm một nguồn thu nhập nữa”, cô T chia sẻ.

Mấy tháng gần đây, mỗi tối, anh N.M.T (công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ) đều làm bảo vệ bán thời gian cho một quán ăn để kiếm thêm thu nhập. Được biết, do doanh nghiệp nơi anh T làm việc hiện không tăng ca, thậm chí, giãn, giảm giờ làm nên thu nhập của anh chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng hoặc thấp hơn. Với số tiền này, gia đình anh dù gói ghém cũng khó đảm bảo chi tiêu hàng tháng.

“Công ty thiếu đơn hàng dẫn đến việc ít đi, thu nhập giảm sút nên mỗi tối, tôi tranh thủ làm bảo vệ bán thời gian cho quán ăn để kiếm thêm. Nhờ đó, tôi kiếm thêm được khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng, đỡ đần được rất nhiều khoản chi tiêu”, nam công nhân nói.

Tương tự, chị L.T.T.N (nhân viên y tế ở An Giang) cho biết nghề của chị khá bận rộn, có khi còn phải trực đêm và chịu áp lực từ phía bệnh nhân lẫn người thân. Trong khi đó, đồng lương nhận được lại chẳng thể đáp ứng được mức sống: “Tôi hiểu đó là trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, thu nhập hàng tháng của tôi chỉ khoảng 4 triệu đồng, chưa có gia đình, không cần lo lắng nhiều thứ nhưng cũng phải gói ghém lắm mới đủ trang trải”.

Mong lương tăng kịp Tết

Vật giá ngày càng leo thang khiến người lao động vốn phải gói ghém nay càng thắt chặt chi tiêu hơn. Trước tình hình đó, họ mong chờ việc cải cách tiền lương sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt, nhất là trước Tết để kịp được hưởng nhiều lợi ích.

Chi tiêu tiết kiệm, chỉ dám mua những thứ thật cần thiết là điều gia đình anh T duy trì suốt nhiều tháng nay. Cho nên, anh rất trông chờ vào việc cải cách tiền lương sắp tới.

“Cứ gói ghém như thế này với tôi không phải cách lâu dài, nhất là khi Tết càng gần, vật giá sẽ còn tăng cao hơn. Bên cạnh việc mong giá cả sớm bình ổn, tôi càng chờ đợi việc tăng lương tối thiểu vùng. Nếu tăng trước Tết, mức tiền thưởng của tôi sẽ cao hơn năm ngoái, vì công ty dựa vào lương cơ bản để thưởng cho công nhân”, anh T chia sẻ.

Cô T cũng mong muốn việc cải cách sẽ giúp những giáo viên mầm non có thể sống được bằng lương của mình. Từ đó, toàn tâm dạy học, không cần phải làm thêm để kiếm thu nhập: “Nếu lương đủ trang trải tôi cũng sẽ không bán hàng thêm, vì công việc của giáo viên mầm non vốn đã áp lực và bận rộn, tối về cũng không được nghỉ ngơi do phải soạn giáo án. Vì vậy, nếu việc cải cách đảm bảo cho giáo viên mầm non sống được bằng lương, tôi sẽ có thể yên tâm bám nghề”.

Là người trẻ mới vào nghề, chị N cũng mong muốn việc cải cách tiền lương có thể đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động, đồng thời, bù đắp những khoản trượt giá mà bản thân đang chịu đựng: “Tôi không so sánh mức lương giữa các ngành nghề, vì mỗi nghề đều có những nhọc nhằn và áp lực riêng. Tôi chỉ mong những công sức mình bỏ ra có thể nhận lại một cách xứng đáng. Như thế tôi cũng có thêm động lực để tiếp tục cống hiện cho ngành y”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn