Tết được đoàn tụ cùng gia đình
Đã hơn 10 tháng, Lê Hữu Đăng (26 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) công tác tại Trường Đại học Gia Định TPHCM chưa về thăm gia đình. Lần gần nhất Đăng tranh thủ ghé nhà 1 ngày là chuyến công tác miền Trung hồi tháng 3. Chính vì thế, chàng trai gốc Huế đã đếm từng ngày để sớm được trở về.
“Sau hơn 10 tháng mới được về nhà nên tôi thấy vừa hồi hộp lại rất vui. Một năm dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tôi cũng muốn tranh thủ 2 tuần nghỉ Tết dành trọn vẹn cho gia đình”, Đăng chia sẻ.
Năm qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới mọi gia đình, chính vì thế, Đăng cảm thấy may mắn nhất chính là thấy ba mẹ vẫn còn khoẻ mạnh trong đại dịch, các thành viên trong gia đình đều đông đủ trong dịp Tết này. Trong đợt dịch vừa rồi, dù rất nhớ nhà, lo lắng cho ba mẹ nhưng Đăng cũng chỉ có thể gọi điện nói chuyện qua điện thoại.
Mặc dù công việc bị ảnh hưởng, thu nhập cũng giảm hơn nhưng Đăng vẫn dành dụm để chuẩn bị cho ba mẹ những mòn quà nhỏ.
“Ba tôi rất thích trà và cà phê nên sau mỗi chuyến xa nhà, khi trở về, tôi đều cố gắng mua cho ba lạng trà ngon. Đợt đi công tác Lâm Đồng vừa qua, tôi đã cẩn thận chọn mua, ngoài ra sẽ mua thêm cho ba bộ đồ mới để mặc Tết”, Đăng kể.
Nhắc đến mẹ, Đăng nghẹn ngào hơn. Đăng kể mẹ mình thiệt thòi hơn với những bà mẹ ở xung quanh do gia đình chưa có điều kiện nên mọi khoản tiền đều dành nuôi con ăn học, mẹ không mua sắm gì nhiều cho bản thân.
Chính vì thế, Đăng mong: “Tết về, tôi sẽ đưa mẹ đi mua đồ và mua tặng mẹ một chiếc nhẫn nhỏ. Đây là ước mơ của tôi nhiều năm nay rồi. Cũng không có giá trị nhiều nhưng đây là tấm lòng của một đứa con”.
Đón năm Nhâm Dần trong trạng thái bình thường mới, Đăng cho hay, bản thân cũng phải thích ứng. Nếu như mọi năm, ngoài chúc Tết gia đình, Đăng sẽ đi họp lớp các cấp, đi chơi nhà bạn bè nhưng tết này dự kiến sẽ hạn chế đi lại hơn, có thể trò chuyện, gặp gỡ online.
Mong sớm mang "chàng rể" về ra mắt mẹ
Năm 2022, Nguyễn Nhung (quê Thái Bình, làm việc tại Hà Nội) bước sang tuổi thứ 24 nhưng mẹ vẫn luôn ở bên, điện thoại hỏi han cô mỗi ngày. Từ ngoài 20 Tết, Nhung đã chuẩn bị hành lý để sớm về với bố mẹ.
“Công ty của tôi rất tâm lý nên Tết này cho nhân viên nghỉ sớm để về quê thực hiện cách ly y tế và kịp đón năm mới an lành cùng gia đình. Càng gần Tết, càng cảm thấy nôn nao muốn trở về” - Nhung cho hay.
Khi được hỏi Tết này có đem tiền về cho mẹ hay không, Nguyễn Nhung cho biết, năm nay, công ty sẽ trả lương sau khi đi làm trở lại nhưng cả năm Nhung có dành dụm được một ít để về quê tiêu Tết. Nhung cũng mong sẽ mang nhiều tiền cho mẹ, nhưng thực tế thì Tết này, cô chỉ có thể lì xì mẹ khoản tiền nho nhỏ.
Nguyễn Nhung chia sẻ: “Suốt năm dịch bệnh, không được về quê thường xuyên như mọi năm nên Tết này, tôi rất háo hức mong ngày về. Đem tiền về cho mẹ là một trong những mục tiêu để tôi cố gắng hơn trong công việc. Tôi biết rõ mẹ không cần tới số tiền tôi mang về mà sẽ cất giữ như một khoản tiết kiệm và chỉ dùng khi thật sự cần thiết. Đối với ba mẹ, chỉ cần con cái vui vẻ và khoẻ mạnh đã là món quà quý giá nhất”, Nhung chia sẻ.
Những năm trước, Nhung thường mua quần áo cho bố mẹ và năm nay cô vẫn sẽ duy trì thói quen trên. Cô gái trẻ luôn hy vọng gia đình sẽ ngập tràn niềm vui và trân quý khoảnh khắc ở cạnh nhau. Năm sau, Nhung mong sẽ thực hiện được những dự định còn dang dở, cố gắng làm tốt công việc và đi du lịch nhiều hơn.
Ngoài ra, cô gái độc thân còn thủ thỉ vẫn nợ mẹ 1 điều - đó là sớm đưa một người bạn trai về nhà ra mắt mẹ. “Tôi hy vọng sắp tới sẽ tìm được người thương và mang một chàng rể về nhà. Mẹ tôi hay hỏi chàng rể của mẹ đâu lắm. Tôi chỉ cười trừ vì dù mẹ có giục nhưng cũng vẫn luôn mong tôi tìm được người phù hợp và mang đến hạnh phúc cho mình” - Nhung trải lòng.
Mang giấy khen về cho bố mẹ
Khác với Đăng và Nhung có thể về quê ăn Tết, năm nay Nguyễn Minh Vũ (18 tuổi, quê Thái Bình, sinh viên tại TPHCM) quyết định không về quê đón Tết.
“Đây là năm đầu tiên tôi xa quê nên nhớ nhà vô cùng, thèm đón không khí se se lạnh của cái Tết miền Bắc”, chàng trai 18 tuổi tâm sự.
Suốt nhiều tháng học trực tuyến ở nhà khá buồn chán nên ngay khi TPHCM mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19, Vũ đã Nam tiến để học tập và rèn luyện bản thân. Chàng sinh viên năm nhất vừa học online trên lớp nhưng cũng sắp xếp để đi làm thêm, học hỏi thêm kinh nghiệm.
“Mỗi một công việc đều giúp tôi có thêm kỹ năng mềm, hiểu biết nhiều điều hơn trong cuộc sống. Cùng với đó lại kiếm thêm một khoản thu nhập nhỏ để phụ giúp ba mẹ. Năm nay, tôi không về quê nhưng sẽ đón Tết online cùng bố mẹ. Cuối năm, tôi đã nhận được giấy khen của nhà trường và dành tặng món quà đặc biệt ấy cho bố mẹ” - Minh Vũ bày tỏ.
Với chàng trai quê Thái Bình này thì bố mẹ luôn mạnh khoẻ, gia đình vui vẻ là điều mà bất cứ người con nào cũng đều mong muốn. Vũ cho biết, năm mới sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để bố mẹ an lòng.
Sau một năm sinh sống và làm việc xa quê, chắc hẳn Tết đến, Xuân về là dịp hầu hết mọi người mong muốn được về quê để đoàn tụ cùng gia đình. Giới trẻ cũng thế, về nhà ăn Tết còn là dịp mang theo những món quà vật chất lẫn tinh thần về tặng ba mẹ, thể hiện tình cảm và sự hiếu thảo.