MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Võ sư Nguyễn Văn Dũng (trái) tặng quà ủng hộ đồng bào khó khăn chống dịch COVID-19. Ảnh: Nghĩa Dũng Không Thủ

Thách đấu - cách chống dịch COVID-19 rất độc đáo của những người “có võ”

Hoàng Văn Minh LDO | 16/04/2020 12:00

Trên trang Fanpage “Nghĩa Dũng Không Thủ”, võ sư Nguyễn Văn Dũng, nguyên Sư trưởng của Nghĩa Dũng Karate-Do đã phát động một phong trào chống dịch COVID -19 rất mới lạ và  độc đáo là yêu cầu môn sinh của mình đưa ra lời thách đấu, nhưng không phải với đối thủ mà thách đấu với chính mình.

Võ sư Nguyễn Văn Dũng nói với một môn sinh là sinh viên trường Y “định về quê với mẹ một thời gian” do trường nghỉ học: “Người có võ là người trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng tìm ra được giải pháp tốt nhất.

Hiện nay, dịch COVID-19 đang gieo tai họa cho cả thế giới. Nhiều bạn trẻ chọn giải pháp khi trường đóng cửa thì ra quán càphê đu đưa với bạn bè hay chọn giải pháp về quê cho an toàn. Và họ nữa, cũng chắc chắn không phải là người có võ.

Chương trình dạy tiếng Anh trên trang Nghĩa Dũng Không Thủ. Ảnh: Hoàng Văn Minh

Nhưng cũng có bạn nghĩ, dịch à, nghỉ học à, tốt. Bấy lâu có cái việc quan trọng ta mong nhưng không sao có thì giờ để làm, nay nhân cơ hội này, ta quyết: Sẽ đóng cửa, tự cách ly, dành 12 giờ trong ngày học tiếng Anh, cộng thêm 3 giờ nữa nghe đài Anh, đài Mỹ.

Chỉ cần khổ luyện kiểu ấy vài tháng thôi, sau dịch, hy vọng ta sẽ có được chiếc chìa khóa để đi vào kho tàng tri thức y học của nhân loại. Giờ thì, anh chàng này chắc chắn là người có võ”.

Rồi võ sư Nguyễn Văn Dũng kêu gọi môn sinh thách đấu: “Mùa dịch COVID-19, không đến được võ đường để lôi nhau ra thảm, đấu một trận phân tài cao thấp. Thế nên, thầy đề nghị môn sinh của thầy hãy thách đấu với một đối thủ khác, tên này khó nhằn lắm, đó là cái “con” trong người mình. Vâng, thách đấu với chính mình.

Cụ thể, hãy quyết thắng nó trên 3 mặt trận này: Cương quyết, không nghe “cái con” đó dụ dỗ, sống dễ dãi như cỏ như rác nữa mà quyết tâm ở nhà, và chỉ để đọc sách; học tiếng Anh. Trên trang Fanpage “Nghĩa Dũng Không Thủ” có chương trình học tiếng Anh trực tuyến (miễn phí), các con hãy vào đó để đăng ký, nắm lịch học, và cách học. Quyết tâm ở nhà, nghĩa là không đi càphê cà pháo, nhậu nhẹt mù trời.

Cương quyết nghe theo hướng dẫn của Bộ Y tế về cách ngăn ngừa “con bé Cô Vy” gian ác. Cương quyết không để “con bé Cô Vy” có bất cứ cơ hội nào thâm nhập và quậy mình. Tóm lại, cương quyết đảm bảo an toàn cho ta, cho đến khi đại dịch kết thúc, “con bé Cô Vy” gian ác kia xấu hổ bỏ đi…”.

Lâu lâu, võ sư Nguyễn Văn Dũng lại “alo – cho thầy hỏi” với các môn sinh về chuyện tự cách ly khi thấy “quanh khu vực nhà thầy, sáng trưa chiều tối, mấy quán càphê lúc nào cũng đông đúc trai gái đu đưa”.

“Thầy thì đã tự cách ly trong phòng (làm việc) rồi, còn các em, thầy muốn hỏi, các em tự nguyện ở nhà tránh dịch hay cũng đu đưa đó đây như mấy bạn kia vậy? Bài trước, thầy đã nói, tự đáy lòng, thầy rất mong các em phải biết giữ gìn (cho mình, cho người thân, cho cộng đồng) bằng cách ở nhà, và tranh thủ đọc sách và học tiếng Anh.

Các môn sinh của Nghĩa Dũng Không Thủ dọn rác sông Hương trong “Ngày chủ nhật xanh” ở Huế. Ảnh: Nghĩa Dũng Không Thủ

Nay, thầy mong các em làm thêm việc này: Ôn lại quyền cước. Đặc biệt khổ luyện cho mình một đòn ruột nào đó, thêm một thế tự vệ độc hiểm nào đó. Đấy là dịp vừa giúp các em nâng cao công phu, vừa nâng cao sức khỏe để chống dịch.

Với các em là đai đen huấn luyện viên, hãy dành thời giờ nghiên cứu Kuatsu (Pháp y). Tạm thời, thầy gửi theo đây 20 trang sách về nội dung này. Lâu dài, các em nên liên lạc với chị Mỹ Vân ở Shop PiTy để mua cuốn “Karate - Song đấu tự do”, trong đó 20 trang cuối cuốn sách có nội dung các em cần…

“Chiều hôm qua một đạo quân không làm tôi sợ. Tối hôm nay tôi sợ bóng mình”. Chúc các em giành thắng lợi trong cuộc chiến với chính bản thân mình”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn