MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trại lợn tại xóm Đại An (xã Nga Mỹ, Phú Bình) bức tử môi trường sống và sản xuất nông nghiệp của người dân nhiều năm nay.

Thái Nguyên: Người dân “khổ mũi” vì mùi trại lợn

Nhóm phóng viên LDO | 17/08/2022 17:46

Thái Nguyên - Mùi hôi thối từ trại lợn tại xóm Đại An (xã Nga My, Phú Bình) bốc ra nồng nặc như muốn "bức tử" môi trường sống. Hàng nghìn m2 đất trồng lúa cùng hồ chứa nước tưới tiêu bị ảnh hưởng bởi dòng nước đen ngòm.

Theo phản ánh của người dân xóm Đại An, suốt nhiều năm qua, trại lợn của hộ ông Tạ Văn Thuần thường xuyên xả nước thải gây ô nhiễm môi trường. Mùi hôi thối bốc ra từ khu chăn nuôi cũng khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Chiều 16.8, PV đã có mặt tại khu dân cư gần trang trại chăn nuôi lợn tại xóm Đại An, thứ cảm nhận thấy đầu tiên là mùi hôi thối quẩn trong không khí. Dù đứng cách xa khu chăn nuôi cả trăm mét nhưng mùi hôi vẫn rất rõ, bao trùm cả xóm nhỏ.

Không những thế, nước thải trong quá trình chăn nuôi từ trang trại chảy ra khu vực xung quanh khiến cả nghìn m2 đất trồng lúa của người dân không thể canh tác bình thường. Hồ Bãi Càng vốn để tưới tiêu nông nghiệp nhưng nay đã ô nhiễm, cỏ mọc um tùm cùng dòng nước đen ngòm.
Người dân xóm Đại An dẫn PV đi tới những khu ruộng bị bủa vây bởi nước thải trại lợn. Ảnh: Kiên Nguyễn 

Gia đình chị Nguyễn Thị Xuyến nhận khoán hồ Đại An để nuôi cá và lấy nước trồng lúa, nhưng vừa qua việc xả thải của trại lợn nhà ông Thuần đã khiến lúa không đạt năng suất. Trong khi đó cá nuôi cũng bị ảnh hưởng.

Chị Xuyến than thở: "Vừa rồi nước từ trại lợn xả thải ra hồ khiến cá nuôi bị chết hết, tính ra thiệt hại cũng hơn 10 triệu đồng. Gia đình tôi và người dân xóm Đại An đã nhiều lần kiến nghị lên xã, thế nhưng đến nay trại lợn vẫn chưa có ý kiến gì với người dân khiến chúng tôi rất bức xúc.”

Ở gần đó, ông Nguyễn Văn Thung thể hiện sự lo lắng cho sức khoẻ của bản thân và gia đình khi phải sống trong bầu không khí hôi thối, ngột ngạt từ trại lợn toả ra. Nói nhiều nhưng thực tế không có chuyển biến, bản thân ông Thung phải chịu cảnh "sống chung với lũ".
Dòng nước đen ngòm kèm mùi hôi thối. Ảnh: Kiên Nguyễn. 

Ông Thung bức xúc: "Những hôm nước thải ra nhiều thì kinh khủng lắm, mùi hôi thối không thể thở được. Đến bữa cơm sắp lên rồi mà không muốn ăn, cửa có đóng kín đến mấy cũng không ngăn nổi mùi xộc vào nhà.

Nếu trang trại lợn mà cứ xả thải ra môi trường thế này thì ai dám đảm bảo cho sức khoẻ người dân, rồi ai sẽ chịu trách nhiệm khi nguồn nước bị ô nhiễm?". 

Không chỉ các hộ dân sống gần trại lợn bị ảnh hưởng mà hơn 400 học sinh Trường Tiểu học Nga My 2 gần đó cũng bị "tra tấn" bởi mùi hôi thối từ trại lợn toả ra.

Ông Thung bày tỏ bức xúc về ô nhiễm. Ảnh: Kiên Nguyễn

Thông tin tới PV, ông Nguyễn Hữu Lanh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nga My 2 cho biết: “Những hôm đổi gió thì cả trường bị bao trùm bởi mùi thối từ trại lợn. Cô trò vừa dạy học vừa chống chịu mùi hôi, tôi cũng đã có ý kiến lên xóm và lên xã rồi đấy”.

Theo tìm hiểu của PV, trang trại lợn này có diện tích gần 2ha, diện tích chuồng trại là 1.500m2, quy mô nuôi khoảng 450-500 con lợn thịt mỗi lứa. Mặc dù có cam kết bảo vệ môi trường nhưng từ khi hoạt động đến nay, trang trại liên tục bị người dân phản ánh.

Hồ Bãi Càng chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp bị bức tử bởi trại lợn. Ảnh: Kiên Nguyễn. 

Theo ông Nguyễn Văn Hoành - Chủ tịch UBND xã Nga My, từ cuối năm 2021 xã có nhận được ý kiến của người dân về việc trại lợn xả thải gây thiệt hại về lúa và thuỷ sản. Đến nay, ông Thuần cũng đã chủ động bồi thường cho 6 hộ bị ảnh hưởng.

"Gần đây, UBND xã tiếp tục nhận được phản ánh của người dân xóm Đại An về việc ô nhiễm từ trại lợn. Qua kiểm tra, có phát hiện tình trạng ô nhiễm ở khu vực ao hồ, đất lúa gần trang trại, nhưng mức độ ô nhiễm thế nào thì cần phải có cơ quan chuyên môn về đánh giá.

Xã đang kiến nghị UBND huyện chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra, đánh giá để có biện pháp xử lý dứt điểm" - ông Hoành cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn