MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Khanh chỉ lại phần đất được cho là gia đình ông Dục lấn sang để xây dựng. Ảnh: TV

Thanh Trì: Phó Trưởng Công an xã bị tố dùng búa đinh đánh dân

T.V LDO | 15/03/2018 09:20
Do xảy ra mâu thuẫn, 2 gia đình đã có những lời qua tiếng lại với nhau. Sự việc càng trở nên căng thẳng khi ông Giang Nguyên Dục - Phó Trưởng Công an xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) - bị tố đã dùng búa đinh hành hung khiến 1 người bị chấn thương ở mặt.

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của bà Vũ Thị Khanh (xóm Án, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), về việc chồng bà là ông Triệu Khắc Lợi (SN 1961) bị ông Giang Nguyên Dục - Phó Công an xã Tân Triều - dùng búa đinh đánh bị thương.

Cụ thể, bà Vũ Thị Khanh cho biết vào khoảng 18h00 ngày 28.1.2018, vợ chồng ông Dục đang thực hiện việc xây dựng lấn chiếm phần đất gần đường mới mở làm ảnh hưởng tới các phần đất liền kề, cụ thể có phần đất xây dựng nhà thờ tổ họ Triệu Khắc. Sau đó, bà Khanh cùng một vài người trong nhà thờ họ Triệu Khắc có tới nơi ông Dục và bà Ngát yêu cầu ngừng việc xây dựng trái phép, lấn chiếm sang phần đất xây dựng nhà thờ tổ họ Triệu Khắc.

“Gia đình họ có ý định xây dựng nhà vệ sinh lấn chiếm sang phần đất để xây dựng nhà thờ họ Triệu Khắc. Điều này là không thể chấp nhận được. Khi thấy họ xây dựng như vậy thì tôi có sang hỏi, nói chuyện sau đó 2 gia đình có xảy ra to tiếng với nhau. Trong lúc giải quyết mâu thuẫn ấy, ông Dục lăm lăm trong tay chiếc búa đinh với giọng thách thức khiến mọi người rất bức xúc” - bà Khanh nói.

Theo lời của ông Triệu Khắc Lợi, trong lúc mâu thuẫn dẫn đến xô xát, ông Dục đã có hành vi cầm búa đinh lao vào ông nhằm bổ xuống. Ông Lợi phải cố né tránh nhưng vẫn trúng một nhát búa vào mặt. Nhiều người thấy vậy đã xông vào can ngăn, không để sự việc xảy ra căng thẳng hơn.

Sau khi bị hành hung, ông Lợi được người thân đưa tới Bệnh viện 103 trong tình trạng máu chảy trên mặt, choáng váng, đau đầu. Theo chẩn đoán, ông Lợi bị chấn thương hàm mặt. Sau đó, ông Lợi được các bác sĩ tiến hành khâu vá vết thương và theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Ông Lợi cho biết: “Sau vụ việc, tôi cảm thấy rất bất an và lo lắng. Không hiểu sao ông Dục là một cán bộ, một người bảo vệ an ninh trật tự cho xã mà lại có hành vi như vậy. Như thế là rất mất hình ảnh của người cán bộ của dân”.

Bà Khanh cho hay, sau khi xảy ra sự việc, gia đình bà đã lên trụ sở công an xã trình báo. Tuy nhiên, trực ban hôm đó liên lạc với ông Dục - Phó Công an xã - lên làm việc thì người này vẫn tỏ thái độ nóng nảy, không thể làm việc được.

Ông Triệu Khắc Chung (49 tuổi, xóm Cầu, Tân Triều, Triều Khúc - người chứng kiến vụ việc) cho biết: Lúc xảy ra sự việc vào lúc trời sẩm tối, có hơn chục người vây quanh ở đó. Sự việc cãi cọ chủ yếu liên quan đến việc xây dựng lấn sang phần đất của nhà thờ họ Triệu Khắc. Sau khi to tiếng với nhau, ông Dục có cầm búa đinh vung lên và đập trúng mặt ông Lợi. Khi xảy ra tranh cãi gay gắt có nhiều người vào can ngăn.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) cho hay: Trên địa bàn xã mới có xảy ra vụ mâu thuẫn giữa gia đình ông Dục và gia đình ông Triệu Khắc Lợi. Việc này liên quan đến tình hình an ninh trật tự, do đó hiện Công an huyện Thanh Trì đang điều tra, giải quyết sự việc.

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn