MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Thủy Tiên thậm chí còn bị kẻ xấu giả danh để lừa tiền từ thiện. Ảnh chụp màn hình, cắt clip.

“Thánh từ thiện”, không ủng hộ cũng đừng nói lời cay đắng!

Thế Lâm LDO | 19/10/2020 17:08

Từ “thánh bàn phím” giờ lại phát sinh thêm các “thánh từ thiện”, họ cho mình cái quyền đi phán xét những người đang quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Họ phán xét, vặn vẹo, thậm chí còn can thiệp vào quyền sở hữu tài sản, tiền bạc của người khác với kiểu đặt câu hỏi như “vì sao giàu, có tiền nhiều mà không làm từ thiện?”…

Họ là ai? Theo Hoa hậu quý bà Thu Hoài, đó chính là các “thánh từ thiện”. Những “thánh từ thiện” này, trước hết là các “thánh bàn phím”, giỏi chém gió trên mạng xã hội mà đa phần ẩn danh, không cho thấy đã làm được gì nhiều cho đồng bào đang gặp khó khăn, hoạn nạn vì lũ lụt ở miền trung, nhưng lại rất nhanh nhẩu “làm từ thiện trên bàn phím”, đặt ra đủ điều khiến cho dư luận nghi ngờ những người đang ra sức kêu gọi, quyên góp tiền, của để hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt.

Những cái tên bị phán xét đầu tiên không phải ai khác chính là những ca sĩ, MC như Thủy Tiên, Mỹ Tâm, Trấn Thành… đã kêu gọi, quyên góp được nhiều, thậm chí rất nhiều tiền và hàng cho đồng bào miền Trung.

Không chỉ phán xét, vặn vẹo mà những “thánh từ thiện” còn so sánh sao showbiz này với sao showbiz kia, một cách vô tình hay cố ý gây khó chịu, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của những người của công chúng, thậm chí còn có thể dẫn đến nghi kị lẫn nhau, gây chia rẽ, mất đoàn kết.

Đây không phải là lần đầu những “thánh từ thiện” này phá bĩnh đối với những việc làm thiện tâm của người khác. Khoảng 4 năm trước, MC Phan Anh cũng đã từng bị kẻ xấu tung ra dư luận trên mạng xã hội lan truyền sự nghi ngờ về việc anh kêu goi quyên góp đi làm từ thiện. Những động thái đó khiến cho không ít người, trong đó có người trực tiếp tham gia công tác thiện nguyện, cảm thấy buồn lòng, nếu không đủ mạnh mẽ và sự kiên định có thể bị giảm nhiệt huyết.

Và cũng trong những ngày qua, trường hợp 2 sao showbiz dán tờ giấy in tên và dòng chữ gửi gắm tình cảm của mình trên các thùng hàng ủng hộ đồng bào lũ lụt, cũng bị không ít “thánh từ thiện” phê phán là “làm màu”, lợi dụng tình thế để đánh bóng…

Nhìn chung, không đằng này thì đằng khác cũng bị các “thánh từ thiện” chê bai, phán xét, qui kết. Thế nào cũng nói được, nhưng lại theo cách không khách quan và thiếu công tâm. Cũng không loại trừ, những dư luận như thế xuất phát từ sự đố kị, ghen ăn tức ở, gây mất đoàn kết trong cộng đồng trong lúc xã hội cần đồng lòng hướng về đồng bào bị bão lũ gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

Đó đích thị là những “con sâu làm rầu nồi canh” đang đội lốt dư luận phản biện, hay tỏ vẻ công tâm đòi hỏi sự minh bạch; nhưng thực chất, lại là sự cố tình gây hiểu lầm trong dư luận thay vì động viên hay hưởng ứng ít nhất là về mặt tinh thần.

Không ủng hộ thì cũng đừng nói lời cay đắng, hay phá bĩnh việc làm thiện tâm đầy ý nghĩa và thiết thực của người khác. Xã hội cần những người làm hơn là nói, đặc biệt trong những lúc cần kíp, nước sôi lửa bỏng dám lao ngay vào điểm nóng để kêu gọi quyến hóp, cứu trợ và xắn tay áo trực tiếp đưa tiền, hàng tới vùng lũ. Đó hoàn toàn không phải là một công việc nhẹ nhàng. Như thổ lộ của ca sĩ Thủy Tiên, mang hàng chục tỉ đồng đi cứu trợ mà trong lòng cứ lo lắng, thắc thỏm đêm không thể ngủ được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn