MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thầy Đặng Minh Thủy bị đánh dập sống mũi. Ảnh: VNE

Thầy giáo bị đánh dập sống mũi: Học đường đang có chuyện gì thế?

Nguyễn Đắc Thành LDO | 16/03/2018 15:00

Bênh vực bạn gái, nam sinh nhảy vào bóp cổ cô giáo; con em mình đốt giấy trong lớp, bị thầy giáo phạt cảnh cáo, người nhà bất ngờ đánh thầy dập sống mũi. Đọc đến đó, thực sự nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở học đường.

“Muốn sang thì bắt cầu kiều. Muốn con hay chữ hãy yêu kính thầy”- câu tục ngữ đó luôn luôn đúng trong mọi thời kỳ. Nhưng hiện nay thì mọi chuyện bị xáo trộn, học sinh lại muốn hơn thua với cô giáo chỉ để bảo vệ... bạn gái. Phụ huynh đánh thầy chỉ vì con mình bị phạt.

Việc nam sinh bóp cổ cô giáo chỉ vì thu vở của bạn gái mình trong một tiết mà cô bạn đó đem vở môn khác ra học. Sự việc rõ ràng là cô bạn gái sai khi không xem trọng người đứng lớp. Hành động thu vở của cô giáo cũng không sai, chỉ vì muốn em học sinh đó tập trung nghe giảng. Chuyện chỉ có thế, ấy vậy mà cô giáo lại bị nam sinh bóp cổ.

Sự việc mới nhất vừa xảy ra hôm qua, tại Nghệ An. Một học sinh đốt giấy trong lớp học bị thầy giáo phạt cảnh cáo, sau đó mời người nhà lên để tìm hướng giải quyết thì bất ngờ thầy bị hành hung đến dập sống mũi.

Nếu sự việc đúng là em Nguyễn Văn Phong (lớp 9D, Trường THCS Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Yên Thành) đốt giấy trong lớp và bị thầy phạt thì cũng chẳng sai, bởi lớp học có nội quy chứ đâu phải nơi mà ai thích làm gì cũng làm. Việc thầy giáo mời người nhà lên bàn hướng giải quyết, khuyên răn con em mình để ổn định lại việc học hành thì cũng là cách làm hay. Nhưng rồi mọi việc lại tồi tàn đến mức thầy bị đánh.

Hai sự việc trên chỉ diễn ra cách nhau mấy ngày, khi sự việc này chưa nguôi ngoai thì sự việc khác đã đến. Nghe tin, nhiều người nghĩ rằng học đường bây giờ không còn yên lặng và đẹp đẽ nữa.

Nếu nói các em học sinh hành động do thiếu suy nghĩ, đang tuổi lớn nên bồng bột, vậy các bậc phụ huynh, những người đáng lẽ ra phải cùng với thầy cô làm gương và dạy dỗ các em thì tại sao lại có những hành động khiếm nhã đến vậy.

Thử hỏi, nếu các em chứng kiến được cảnh thầy giáo bị ném ghế dẫn đến dập sống mũi thì sẽ có suy nghĩ thế nào?

Nhiều bậc làm cha làm mẹ muốn con mình học nên người, thành tài nhưng lại không xem trọng người dạy bảo con mình. Những sự việc hơn thua với thầy cô liên tục xảy ra là rất đáng báo động. Và thực sự là nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở môi trường học đường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn