MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ giám đốc 38 tuổi bị sưng tấy vùng tai, cổ sau khi đi xăm môi tại cơ sở thẩm mỹ số 06 Mai Hắc Đế (TP Vinh, Nghệ An). Ảnh: Quang Đại

Thông tin mới vụ giám đốc nhập viện sau khi xăm môi thẩm mỹ

QUANG ĐẠI LDO | 08/09/2024 11:39

Nghệ An - Sau khi xăm môi tại thẩm mỹ Berry Clinic số 06 Mai Hắc Đế, nữ giám đốc phải nhập viện điều trị và đến nay sau 24 ngày, tai vẫn còn đau.

Ngày 8.9, thông tin với phóng viên, chị Lưu Thu T (38 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp tại TP Vinh) cho biết, đến nay, tai chị vẫn còn sưng đau sau 24 ngày bị cơ sở thẩm mỹ tác động.

“Tai tôi vẫn sưng, đau dù đã đi bệnh viện điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Sắp tới, tôi phải đi Hà Nội kiểm tra vì có thể đã bị nhân viên cơ sở thẩm mỹ tiêm chất cấm vào tai. Đến nay đã 24 ngày rồi mà tai vẫn đau nên tôi rất lo lắng” – chị Lưu Thu T nói.

Như Lao Động đã thông tin, chiều 15.8.2024, chị T đến cơ sở thẩm mỹ Berry Clinic tại 06 Mai Hắc Đế (TP Vinh) để làm dịch vụ xăm môi. Tại đây, nhân viên cơ sở này tự xưng là bác sĩ Thắm liên tục tư vấn chị thực hiện nhiều kỹ thuật thẩm mỹ như giảm béo, làm tai, rãnh cười…, nhưng chị T. không đồng ý.

Cơ sở thẩm mỹ Berry Clinic tại 06 Mai Hắc Đế (TP Vinh). Ảnh: Quang Đại

Khi vào phòng để xăm môi, nhân viên cơ sở này đã bịt mắt chị T với lý do khỏi ảnh hưởng mắt. Trong quá trình làm, chị nghe đau nhói ở môi và tai. Sau khi làm xong, nhân viên cơ sở này nói đã làm "tai thẩm mỹ" và "rãnh cười", yêu cầu thanh toán số tiền 30 triệu đồng, nhưng chị T không chấp nhận.

Do nhân viên cơ sở này không cho rời khỏi cơ sở, buộc chị T phải ký vào giấy làm dịch vụ. Về nhà, chị T có cảm giác đau buốt ở tai và hiện tượng sưng tấy xuất hiện ở vùng tai và cổ. Chị T thông báo với đại diện cơ sở thẩm mỹ nói trên thì được khuyên uống kháng sinh. Uống kháng sinh không đỡ nên chị buộc phải nhập viện điều trị.

“Có người xưng là bác sĩ tư vấn theo hướng tìm mọi cách để tôi thực hiện các dịch vụ của họ. Sau khi tôi bị tai biến, họ chối bỏ trách nhiệm” - chị T trình bày.

Hồ sơ thể hiện chị Lưu Thu T. làm dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ 06 Mai Hắc Đế - TP Vinh với giá 30 triệu đồng. Ảnh: Quang Đại

Sau khi Báo Lao Động phản ánh sự việc, nhân viên của cơ sở thẩm mỹ nói trên đã đến gặp chị T, xin chịu trách nhiệm thanh toán chi phí điều trị để chị T. không tố giác với cơ quan chức năng và truyền thông, nhưng chị T. không chấp nhận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đã mời chị T lên làm việc, lấy lời khai và triệu tập một số nhân viên cơ sở thẩm mỹ Berry Clinic tại 06 Mai Hắc Đế lấy lời khai.

“Quá trình làm việc với tôi, một nhân viên tự giới thiệu là bác sĩ Thắm, nhưng cán bộ công an cho tôi biết người này tên là Hiền. Một người khác tự xưng tên là Hồng, nhưng tên thật là Thi” - chị T cho biết.

Theo thông tin từ Sở Y tế Nghệ An, cơ sở thẩm mỹ tại 06 Mai Hắc Đế (TP Vinh) không được cấp phép hoạt động phòng khám thẩm mỹ, không có bác sĩ, không được thực hiện các kỹ thuật xâm lấn, không được dùng tia, không được kê đơn thuốc.

Báo Lao Động đã có nhiều tin bài phản ánh hiện tượng các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh Nghệ An mặc dù không được cấp phép hoạt động phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ nhưng quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, lừa dối khách hàng, thực hiện các kỹ thuật trái phép. Có trường hợp khách hàng phải chi trả hơn 500 triệu đồng, phải nhập viện cấp cứu sau khi làm dịch vụ tại cơ sở không phép.

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xử lý nhiều cơ sở, nhưng tình trạng nói trên vẫn diễn biến phức tạp, có rất nhiều nạn nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn