MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phương Nhi bị công ty môi giới lừa tiền khi đi xin việc những ngày cận Tết. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tin vào việc nhẹ lương cao dịp cuối năm, sinh viên bị mất tiền oan

PHƯƠNG TRANG LDO | 29/12/2022 08:00

Dịp cuối năm, sinh viên có nhu cầu tìm kiếm các công việc thời vụ nhiều hơn, để có thêm thu nhập chi tiêu vào dịp Tết. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng sử dụng chiêu trò việc nhẹ, lương cao nhằm "móc túi" sinh viên.

Nhan nhản thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội

Trên mạng xã hội Facebook, nhan nhản các nhóm như Việc làm sinh viên, Tìm việc parttime Hà Nội, Việc làm thời vụ ngày Tết… Những ngày cuối năm, các hội, nhóm này nhộn nhịp đăng bài tuyển dụng lao động làm việc ngày cận Tết.

Nhiều mức lương hậu hĩnh được các "nhà tuyển dụng" đưa ra nhằm tạo sự chú ý của người xem như thu nhập từ 500.000-700.000 đồng/giờ với công việc làm tại nhà, không yêu cầu kinh nghiệm. 

Tuy nhiên, người đăng tải thông tin tuyển dụng lại không đề cập rõ thông tin về công ty, địa chỉ, yêu cầu công việc cụ thể. Trước thực tế này, khó có thể lường được những rủi ro khi đăng kí dự tuyển.

Yêu cầu tuyển dụng vô cùng đơn giản, không đòi hỏi kinh nghiệm, bằng cấp, không cần thử việc đã đánh trúng tâm lý của các bạn trẻ đang nôn nóng tìm việc kiếm việc làm. Chính vì điều này, nhiều bạn đã rơi vào trường hợp mất tiền “oan” do tin vào những bài tuyển dụng thiếu uy tín.

Bạn Nguyễn Minh Hoàng (sinh viên năm 4 – Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã bị lừa mất 500.000 tiền đóng đồng phục.

Hoàng chia sẻ: “Thấy thông tin tuyển nhân viên làm việc tại nhà hàng với mức lương từ 8 - 10 triệu đồng/tháng, tôi đã đăng ký và được hẹn đi phỏng vấn. Khi đến, họ yêu cầu mình nộp tiền làm hồ sơ, tiền đồng phục, tổng là 500.000 đồng và hẹn mình ngày liên lạc lại để đi làm. Vì công việc lương cao nên mình đã đóng tiền ngay để hoàn thành thủ tục”.

Tuy nhiên, đến ngày hẹn, Hoàng tìm mọi cách liên lạch nhưng đơn vị tuyển dụng đó biệt vô âm tín. Khi đến địa chỉ văn phòng cửa đóng, then cài, Hoàng mới biết mình bị lừa.

Hoàng tâm sự: “Đây là bài học kinh nghiệm sương máu cho tôi. Bởi tôi không tìm hiểu kỹ công việc nên mới bị mất tiền oan”.

Mất tiền oan với phí giữ chỗ

Bạn Nguyễn Minh Phương (sinh viên năm 2 – Đại học Tài nguyên và Môi trường) đã theo dõi các diễn đàn tìm việc cận Tết được khoảng 2 tháng nay, mong muốn tìm được việc làm uy tín, nhưng phần lớn công việc đăng tải trên đây Phương đều cảm thấy không tin cậy.

Trung tâm tiếng Anh yêu cầu Minh Phương cọc tiền mới giữ hồ sơ. Ảnh: NVCC

“Tôi thấy một số người đăng bài tuyển cộng tác viên làm bao lì xì hay dán tem son, những công việc này không yêu cầu tới xưởng mà được mang về nhà. Tôi có nhắn tin hỏi thì phần lớn cá nhân này đều yêu cầu tôi phải cọc tiền. Với lí do tránh làm thất lạc hàng hoá”, bạn Minh Phương kể lại.

Cách đây 2 tuần, bạn Minh Phương có tìm được công việc ở một Trung tâm dạy tiếng Anh. Nhà tuyển dụng chỉ yêu cầu Phương đứng ở cửa ra vào chào đón khách mỗi ngày với mức lương hậu hĩnh lên tới 400.000 đồng/ngày.

“Sau khi thông báo mức lương, họ yêu cầu tôi cọc trước 400.000 đồng để giữ chỗ. Tiền ăn tôi còn phải cân đối theo ngày, nên tôi không dám mạo hiểm” - bạn Phương nói.

Bạn Lê Phương Nhi (sinh viên năm 2 – Đại học Kinh tế Quốc dân) vừa trở thành nạn nhân của một trung tâm môi giới việc làm.

Thi học kỳ xong, bạn Phương Nhi lên kế hoạch làm thêm kiếm tiền mua sắm Tết. Tìm trên mạng, Nhi đọc được tin công ty môi giới tuyển nhân viên tiếp thị cho các nhà hàng lớn ở Hà Nội với mức lương 300.000 đồng/ngày. Công ty môi giới có địa chỉ trên đường Văn Tân (quận Hoàng Mai). Tại đây, Nhi được yêu cầu đóng 400.000 đồng tiền chi phí môi giới.

Thiết nghĩ nếu kiếm được 300.000 đồng/ngày là mức lương khá hấp dẫn, Nhi đã đồng ý nộp tiền với suy nghĩ sẽ kiếm tiền bù vào.

“Tôi đợi cả tuần không thấy trung tâm này gọi đi làm. Tôi gọi điện thắc mắc nhưng họ cho biết đủ người rồi nên chờ dịp sau và không đồng ý trả lại tiền. Lúc đó mới biết mình bị lừa” - Nhi búc xúc nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn