MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tình người lan tỏa từ những chàng trai cứu hộ SOS Đà Nẵng

Hải Minh LDO | 13/09/2020 18:49
Mỗi khi đêm về các thành viên đội cứu hộ SOS Đà Nẵng lại rong ruổi các nẻo đường theo tiếng chuông điện thoại gọi cứu hộ.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những thành viên nhóm cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp - SOS Đà Nẵng chuẩn bị bộ đồ nghề sẵn sàng lên đường. Dù bạn ở bất kỳ nơi đâu, vào lúc nào, nhóm SOS Đà Nẵng luôn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp vấn đề về xe cộ trên đường.

Gặp những thành viên nhóm SOS Đà Nẵng vào lúc 10h tối khoảng 8 giờ tối tại con đường gần cầu Rồng, hình ảnh những thanh niên với đôi bàn tay lấm lem, những gương mặt lấm tấm mồ hôi đang hì hụi làm việc khiến nhiều người không khỏi cảm động. Những chàng trai còn rất trẻ, ban ngày mỗi người mỗi việc, nhưng khi màn đêm bao trùm lên thành phố, họ lại rong ruổi để giúp đỡ những người không may gặp nạn.

Thành viên nhóm SOS Đà Nẵng tập trung giúp người bị hỏng xe. Ảnh: M.H

Cuộc điện thoại bất ngờ đến với một thành viên trong nhóm: "Alo, anh ơi, xe em bị hỏng lốp ở đoạn đường Nguyễn Văn Linh giao với đường 2.9, anh có thể đến giúp em được không ạ?". Vừa cúp máy, các thanh niên nhanh chóng di chuyển đến địa điểm được "báo". Đến nơi, các thanh niên nhanh chóng bắt tay vào giúp chủ chiếc xe bị hỏng. Dường như trong lúc tập trung làm việc, họ quên đi những gì đang diễn ra xung quanh.

Nhóm SOS Báo Đêm sửa xe miễn phí cho người dân. Ảnh: H.M

Sau khi sửa xong chiếc xe máy bị hỏng, chủ nhân chiếc xe bị hỏng là Vũ Trường Thịnh (Sinh viên Đại học Sư Phạm Đà Nẵng) không khỏi xúc động cảm ơn các anh. "Thực sự nếu không có các anh, chắc em phải dắt bộ từ đây về Liên Chiểu mất. Em cảm ơn các anh nhiều lắm" Trường Thịnh xúc động nói.

Theo anh Đặng Ngọc Tiến - Đội trưởng nhóm cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp - SOS Đà Nẵng cho biết, nhóm đi vào hoạt động từ đầu tháng 4.2019 lúc đầu có tên là nhóm Báo đêm Đà Nẵng.

"Hiện tại nhóm có 12 thành viên, mỗi người một hoàn cảnh, một công việc. Có người làm bảo vệ, người sửa xe, bán hàng, và cả sinh viên... nhưng họ đều có điểm chung đó muốn tạo ra những điều tốt đẹp cho xã hội", anh Tiến chia sẻ.

Thành viên trong nhóm SOS Đà Nẵng tập trung sửa xe bị hỏng. Ảnh: M.H

Anh Tiến cũng cho biết thêm: "Chúng tôi nhận thấy nhiều tai nạn, hư hỏng xe trên các con đường, đặc biệt vào ban đêm rất khó để gọi sửa xe lưu động. Vì thế, chúng tôi cùng nhau làm công việc này để giúp đỡ mọi người".

Hằng ngày, nhóm hoạt động khoảng từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Nhiều trường hợp xe hỏng nặng lúc giữa đêm, các anh em phải dùng xe máy để đẩy xe gặp nạn về chỗ sửa. Ngoài ra, trong túi đồ nghề của nhóm luôn có sẵn bông băng y tế, thuốc sát trùng để kịp thời sơ cứu khi gặp những trường hợp tai nạn.

Đêm đã về khuya nhưng những thành viên nhóm SOS Đà Nẵng vẫn tập trung làm việc. Ảnh: M.H

Bà Nguyễn Thị Làn (52 tuổi), bán quán nước dưới cầu Rồng cho biết: "Chúng nó còn trẻ mà chịu khó lắm, không có chúng nó thì đêm hôm, những người hỏng xe không biết kêu ai. Tôi thấy mấy đứa còn trẻ mà biết giúp đời vậy, tôi quý lắm".

Dù vất vả sớm khuya nhưng những thành viên trong nhóm vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và gửi gắm tới mọi người câu nói: "Hãy trả phí bằng nụ cười sau khi xe được sửa".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn