MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Diễm My 9x của "Tình yêu và tham vọng" bị khán giả phản ứng. Ảnh: Cắt phim

Tình yêu và tham vọng: Ghét nhân vật, giận lây diễn viên, có công tâm?

ĐÌNH DY LDO | 05/09/2020 07:55
Một thực tế đang diễn ra với bộ phim "Tình yêu và tham vọng" là việc khán giả ghét bỏ nhân vật trong phim, dẫn đến chì chiết cả diễn viên, khiến họ bị áp lực.

Ghét nhân vật, giận lây diễn viên

"Tình yêu và tham vọng" đang đi dần đến hồi kết với nhiều bất ngờ, trong đó, bao gồm cả việc nữ chính Hoàng Linh do Diễm My 9X thủ vai đang rơi vào tình trạng bị ghét nhất màn ảnh.

Trên diễn đàn phim VFC cũng như fanpage của Tình yêu và tham vọng, nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ không hài lòng khi sau hơn 50 tập, nhân vật Hoàng Linh của Diễm My 9x vẫn chưa thỏa mãn mong muốn của họ. Cách xây dựng nhân vật Hoàng Linh khiến người xem cho rằng dù là nữ chính nhưng nhưng gần nửa phim bị biến thành "tiểu tam".

Diễm My 9X của Tình yêu và tham vọng bị khán giả ghét lây vì vai diễn. Ảnh: Cắt phim

Trên các fanpage, khán giả "ném đá" và cho rằng Linh là người thứ 3 xấu xí xen vào chuyện tình cảm của Minh và Phó Tổng Giám đốc Tuệ Lâm (Lã Thanh Huyền), khi cả hai đã có hôn ước. Trong những diễn biến mới của phim, phần lớn ý kiến đều khẳng định đây là "nhân vật lỗi" của phim khi Linh quay lại công ty của Minh để xin việc và theo đuổi tình yêu.

Ngoài nhiều ý kiến "mắng nhiếc" Linh yêu đương không đàng hoàng, một số người xem cũng chỉ ra sự phi logic trong tính cách nhân vật được xây dựng từ kịch bản.

Từ "ném đá" nhân vật của Linh nhiều khán giả còn ghét lây sang nữ diễn viên Diễm My 9x. Nhiều bình luận trên các fanpage phim như: “Diễm My 9x là cô có tính cách quá nhạt và quá chán", "Diễm My ngoài đời chắc chán lắm". Hay thậm chí nhiều người còn cho rằng ngoài đời nữ diễn viên phải có nét tính cách vậy mới mang vào trong phim.

Bên cạnh Diễm My 9x, Nhan Phúc Vinh cũng bị chê nhạt nhòa với vai Minh. Nhiều khán giả còn ghét lây anh và cho rằng ngoài đời nam chính có cuộc sống tẻ nhạt nên lên phim không sinh động.

Thực tế, chuyện ghét nhân vật, giận lây diễn viên xưa nay không hiếm. Trước đây từng có Thúy Ngân của "Gạo nếp gạo tẻ", khi thủ vai Hân đanh đá, đáng ghét trong phim, cô bị khán giả ghét bỏ. Thậm chí, Thúy Ngân còn tiết lộ rằng không dám ra đường vì sợ mắng chửi. Một lần cô đi mua đồ ăn, bị người bán hàng đánh giá rằng: "Chắc ngoài đời ác như vậy mới đóng được nhân vật thế". Điều này khiến nữ diễn viên stress nặng. Hay Đinh Y Nhung cũng từng gặp trường hợp tương tự. Cô kể khi đi chợ bị người bán hàng xua đuổi và nói rằng "không bán cho người độc ác".

Ghét vai diễn, ghét luôn diễn viên khiến không ít nghệ sĩ áp lực, thu mình lại. Tuy nhiên, khán giả cần công tâm hơn ở việc phân định giữa nhân vật và diễn viên tham gia diễn xuất.

Diễm My 9x. Ảnh: Cắt phim

Cần ghét đúng chỗ?

Ghét diễn viên, cũng nên ghét công tâm, không nên đánh đồng từ vai diễn sang tính cách của họ ở đời thực.

Thực tế, nếu nhìn nhận ở khâu diễn xuất Diễm My 9x chưa thuyết phục bởi nét diễn của cô chưa thật sự tốt. Ở các tình huống cần có "sức nặng" trong câu thoại, hay phải biểu lộ cảm xúc, thái độ qua giọng nói thì Diễm My chưa làm được.

Tuy nhiên, nhiều người lại không nhìn nhận ở điểm này, họ lại đánh đồng chuyện nhân vật và diễn viên có mối liên quan ngoài đời.

Thậm chí, đến cả Diễm My 9x cũng phải khẳng định: "Vai diễn Phan Hoàng Linh của tôi đã để lại rất nhiều những tranh luận khác nhau trên mạng xã hội. Nếu họ có những góp ý văn minh về nhân vật và diễn xuất, tôi ghi nhận. Còn nếu ném đá vu vơ thì hãy cứ để những viên đá rơi xuống hồ nước thôi".

Thiết nghĩ, xem phim chỉ nên dừng lại ở câu chuyện, nhân vật còn diễn viên dù hay dở thì đó cũng là sự nỗ lực của họ trong tác phẩm. Ghét cũng cần ghét đúng chỗ, góp ý đúng mực. Đừng để chuyện đánh đồng từ nhân vật phim sang đời thực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn