MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trầm cảm khi xếp hàng chờ thanh toán tại siêu thị dịp cận Tết Nguyên đán

Thiều Trang LDO | 16/01/2023 12:48

Nhiều người bày tỏ sự mệt mỏi khi đi mua sắm dịp Tết, bởi cảnh đông đúc, tắc đường triền miên.

Chờ gần 1 tiếng chỉ để thanh toán

Mệt mỏi, cau có, thở dài... là trạng thái của nhiều người khi đứng chờ tại quầy thanh toán của các siêu thị lớn ở Hà Nội vào những ngày sát Tết.

Quay sang nhìn chị gái trong trạng thái mệt mỏi, Nguyễn Như Hưng (23 tuổi, quận Bắc Từ Liêm) thở dài: "Không ngờ lại đông như thế này, lần sau không dám đi vào siêu thị ngày cận Tết nữa".

Sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Hưng muốn mua quà về quê biếu ông bà, cha mẹ dịp Tết Nguyên đán. Hồ hởi cùng chị gái cầm danh sách đồ cần mua dài cả trang đến siêu thị MM Mega Market Thăng Long để sắm sửa. Nhưng chỉ vừa đến nhà gửi xe, Hưng đã sốc vì cảnh tắc đường, xe lớn xe bé nối đuôi nhau ra vào siêu thị. Bạn trẻ mất 20 phút để gửi xe và tìm được xe đẩy.

Sau khi chen chúc vào được bên trong, Hưng len lỏi trong dòng người tìm đến quầy đồ khô và bánh kẹo. Thế nhưng, từ danh sách hơn 30 món đồ, Hưng chỉ đủ kiên nhẫn tìm và cho vào giỏ hàng 6 hộp bánh kẹo.

"Ngày thường vào đây mình có thể dễ dàng tìm mua những mặt hàng cần thiết, nhưng hôm nay mình không thể đi lòng vòng để tìm kiếm vì quá đông đúc, xe đẩy siêu thị không thể len lỏi vào dòng người kia" - Hưng thở dài.

Siêu thị đông đúc, người dân xếp hàng chờ thanh toán. Ảnh: Như Hưng

Những tưởng khâu thanh toán sẽ nhanh chóng, nhưng hàng dài người chờ đợi cứ thế dài thêm. 5 phút, 10 phút, 20 phút, 40 phút rồi đến phút thứ 50, Hưng với chị mới có thể đặt bánh kẹo lên bàn thu ngân. Thanh toán xong xuôi ra ngoài xếp đồ lên xe, Hưng bất lực nói:

"Công cuộc mua sắm thật quá khắc nghiệt. Mình với chị gái rời nhà từ 7h15 phút, đến bây giờ là 9h32 phút, chỉ để mua 6 hộp bánh kẹo. Mình cũng nghĩ Tết nhu cầu mua sắm của mọi người cao, nhưng không ngờ đến mức này".

 Nhân viên siêu thị làm việc không ngơi tay. Ảnh: Như Hưng

Sợ mua sắm dịp Tết

Đáp máy bay đến Hà Nội sau 4 năm đi du học tại Hàn Quốc, Lê Thị Huyền Trang (25 tuổi, Thanh Hóa) dành một buổi ở lại thủ đô để sắm Tết. Sau khi ăn trưa, cô bạn quyết định đi mua quần áo tại quận Cầu Giấy. Thế nhưng, Trang bị sốc vì con đường này đông nghịt người đến các cửa hàng thời trang mua sắm.

"Mình được bạn tư vấn các cửa hàng ở đây được nhiều bạn trẻ yêu thích. Đông quá, mình chỉ ghé được 4 cửa hàng và phải chờ thử đồ khá lâu.

Kết quả của buổi đi mua sắm từ 13h đến 16h30 là con số 0 tròn trĩnh. Thời gian xem đồ, thử đồ quá lâu, thời gian nhân viên tư vấn gần như không có. Sau lần này, mình sợ mua sắm dịp Tết" - Trang nói.

 Cửa hàng quần áo đông nghịt ngày cận Tết. Ảnh: Huyền Trang

Cùng cảm nhận, Nguyễn Thị Ngọc Anh (28 tuổi, Ba Đình) cho biết, bản thân rất sợ chen chân tại các cửa hàng quần áo dịp Tết. Vì vậy, Ngọc Anh chọn cách mua trực tuyến và sắm sửa trước Tết cả tháng. 

Dù đã chuẩn bị từ sớm nhưng vẫn còn thiếu đồ, Ngọc Anh làm công việc văn phòng nên chỉ tranh thủ đi vào buổi trưa. Những ngày cận Tết, các cửa hàng đông từ sáng đến tối, buổi trưa càng đông hơn vì mọi người cũng dành giờ nghỉ trưa để đi mua sắm.

"Sinh sống và làm việc tại Hà Nội ngót nghét 10 năm, mỗi dịp Tết đến mình rất sợ đi mua sắm vì đông đúc và tắc đường, mà về quê mua thì không kịp.

Mình khuyên mọi người nên tăng mua sắm trên sàn thương mại điện tử, kênh bán hàng online… để tiết kiệm thời gian và chi tiêu hợp lý dịp Tết" - Ngọc Anh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn