MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mạng xã hội lan truyền clip đánh ghen giữa phố Lý Nam Đế (Hà Nội). Ảnh cắt từ clip

Tranh cãi về đánh ghen: “Phơi mình” trên mạng xã hội!

Bạn đọc Bảo Hân LDO | 17/09/2020 17:47
Vụ đánh ghen ở phố Lý Nam Đế chưa kịp nguội đi thì mạng xã hội lại “nóng” lên với vụ đánh ghen tại quán cà phê ở Ba Vì.

Nếu như trước đây, những vụ việc đánh ghen chỉ những người ở tại hiện trường được chứng kiến và nhiều người khác nghe về vụ việc theo kiểu truyền miệng, thì ở thời bùng nổ thông tin như hiện nay, mọi chuyện đã khác.

Với sự phổ biến của điện thoại thông minh và mạng xã hội, các clip đánh ghen này lan nhanh một cách khủng khiếp. Không chỉ xem được sự việc khi đã xảy ra, nhiều người dù không ở hiện trường nhưng vẫn xem trực tiếp nếu một ai đó ở hiện trường livestream trên mạng xã hội.

Tình huống khó coi của các nhân vật chính – tình huống mà không ai muốn bị rơi vào - bị phơi bày lên mạng xã hội.

Nhiều người, nhất là chị em phụ nữ, cho rằng, ghen là phải đánh, mà không chỉ đánh đơn thuần, mà đánh cho ra trò, đánh cho hả dạ. Làm sao mà bình tĩnh, mà đánh ghen văn minh được khi tận mắt chứng kiến chồng mình phản bội, tay trong tay với người khác?

Đánh ghen có thể được hả dạ, được xả cơn giận giữ trong chốc lát, nhưng sau đó là gì? Chắc chắn không thể là sự vui vẻ, thoải mái mà có thể là sự trống rỗng, ê chề khi vụ việc bị tung hê trên mạng xã hội để bàn dân thiên hạ bình phẩm. Có những ý kiến chia sẻ, thông cảm, nhưng cũng có rất nhiều những người bình luận bỉ bôi về sự việc cũng như các nhân vật liên quan. Công việc, các mối quan hệ, cuộc sống cá nhân của bản thân người đi đánh ghen sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Không chỉ vậy, những clip, những bài viết về vụ việc này sẽ còn tồn tại rất lâu trên mạng xã hội, chỉ cần Google đúng từ khoá là ai cũng có thể xem được. Điều này sẽ ảnh hưởng lâu dài tới cuộc sống của những người trong cuộc, tới người thân của họ. Thử tưởng tượng những người con của họ sau này xem lại những clip này và các bài viết này thì sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý như nào?

Ngoài ra, như bất kỳ vụ việc nóng nào khác, nhiều dân mạng lại sục sạo vào trang Facebook cá nhân hay tài khoản xã hội khác của các nhân vật chính để tìm kiếm thông tin cá nhân. Những hình ảnh cá nhân, câu chuyện liên quan (nhiều khi không chính xác) bị tung hê lên mạng xã hội.

Một điều nữa là, nếu những người đi đánh ghen có hành vi thái quá, vi phạm pháp luật thì các clip quay lại có thể trở thành bằng chứng mà các cơ quan chức năng có thể sử dụng.

Vì vậy, đánh ghen giữa thanh thiên bạch nhật, giữa những chiếc điện thoại sẵn sàng đưa lên để quay lại rồi tung lên mạng xã hội thực sự không phải là hành động khôn ngoan. Có người ví von rằng, đánh ghen kiểu như vậy chẳng khác gì cùng lôi nhau xuống bùn!

Đánh ghen như vụ việc xảy ra ở phố Lý Nam Đế có thể giúp người vợ hả dạ (có thể thôi, chứ chưa chắc), nhưng hậu quả của nó thật lâu dài.

Nếu muốn cứu cuộc hôn nhân của mình, đó chắc chắn không phải là cách làm đúng; còn nếu muốn chấm dứt cuộc sống vợ chồng thì có cách đàng hoàng, văn minh hơn, đó là ra toà để sau đó có thể sống một cuộc sống khác, tìm cho mình một hạnh phúc khác mà mình xứng đáng được hưởng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn