MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vết bầm tím trên lưng học sinh Phú do cô giáo đánh. Ảnh: PHCC.

Tranh luận gay gắt việc cô giáo vụt tím lưng học sinh do làm bài sai

Tuệ Linh LDO | 09/03/2019 16:29

Vì học sinh làm bài tập chưa đúng, cô giáo chủ nhiệm đã dùng thước đánh vào bả vai, lưng gây bầm tím trên người. Đã có khá nhiều tranh luận gay gắt của bạn đọc về việc này.

Ngày 8.3, ngay sau khi xuất hiện thông tin không làm đúng bài tập, học sinh lớp 2 bị cô giáo đánh bầm lưng xảy ra tại Hải Phòng đã khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.

Theo đó, học sinh bị đánh là em Nguyễn Đình Phú. Nguyên nhân học sinh này bị đánh là do đã làm không đúng bài tập. Cô giáo có hành vi đánh học sinh là  Phan Thị Xinh – giáo viên chủ nhiệm lớp 2C của Trường tiểu học An Thắng (huyện An Lão, TP Hải Phòng).

Ngay sau đó, Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm đối với nữ giáo viên Phan Thị Xinh (chủ nhiệm lớp 2C) để làm bản tường trình vụ việc.

Giải trình trước nhà trường, cô Xinh thừa nhận, chiều 7.3, sau khi tan học, nữ giáo viên tự nguyện dạy thêm không thu phí cho Nguyễn Đình Phú, bởi em làm sai bài tập, học yếu hơn các bạn.

Học sinh Phú nhận thức chậm khiến cô mất bình tĩnh, dùng thước kẻ bằng mê-ka, vụt hai cái vào vùng lưng của em, gây ra bầm tím. Thấy đứa trẻ kêu đau, cô lấy đá chườm rồi gọi điện thoại cho phụ huynh nhận lỗi, tối cùng ngày cùng đại diện nhà trường tới xin lỗi gia đình.

Theo lãnh đạo nhà trường, cô Xinh là giáo viên trẻ, yêu nghề. Cô Xinh mới chuyển về trường giảng dạy từ cuối năm 2017.

Vết bầm tím trên tay học sinh Phú.

Ngay sau khi sự việc này xảy ra, đã có nhiều tranh luận gay gắt về vụ việc trên. Không ít ý kiến của bạn đọc cho rằng thông cảm và bỏ qua cho cô giáo. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến yêu cầu phải xử lý nghiêm.

Bạn đọc Nguyễn Văn Đức bày tỏ ý kiến: "Đây là một cô giáo yêu nghề và có trách nhiệm, gia đình học sinh đã bỏ qua sự việc và mong muốn cô giáo tiếp tục được giảng dạy thì xin mọi người đừng dồn cô đến đường cùng".

Tương tự quan điểm trên, bạn đọc Vũ Văn Hải cho hay: "Ngày trước mình đi học cũng thường xuyên bị cô giáo đánh, lúc ấy cũng là do mình tiếp thu bài chậm hoặc không thuộc bài. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là do cô giáo muốn mình học tốt hơn nên cũng không có gì quá nghiêm trọng. Về vụ việc này, mọi người nên thông cảm cho cô giáo, bởi đây cũng là một cô giáo yêu nghề".

Tuy nhiên, ngoài những quan điểm, những ý kiến đồng tình ra, cũng có rất nhiều ý kiến bày tỏ sự không đồng tình về hành động và phương thức giảng dạy của cô giáo.

Bạn đọc Lương Bùi băn khoăn, cô giáo này yêu nghề nhưng đâu có yêu trẻ. Bạo lực như vậy thì làm sao học sinh khá lên được, cần phải có phương pháp giảng dạy tốt hơn là dùng thước đánh học sinh.

"Tuyệt đối nói không với bạo lực học đường dù có bất kỳ lý do gì. Những cô giáo là mẹ hiền của học sinh khi ở trường học, nhưng bạo lực học đường với trẻ lớp 2 là không thể tha thứ" - bạn đọc Tài Xuân Mai nhấn mạnh.

Bạn đọc Phạm Bình thì cho rằng, từ trước đến nay, hầu hết thầy, cô bạo hành học sinh đều được nói là yêu nghề, yêu trẻ, giáo viên giỏi. Do vậy, cần phải định nghĩa lại một số từ trong phạm trù giáo dục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn