MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công viên Thống nhất (ảnh minh họa)

Trò cờ bạc trong công viên Thống Nhất sao chưa dẹp bỏ?

Nguyễn Long LDO | 10/05/2016 09:00
Cả chục năm tồn tại, trò cờ bạc bịp ở trong công viên Thống Nhất vẫn tồn tại và đã lừa gạt biết bao nhiêu người mà chưa bị dẹp bỏ? Phải chăng công an của các phường lân cận quanh công viên, công an thành phố Hà Nội không hay biết về nhóm người lưu manh chuyên sống bằng cờ bạc bịp này? 

Từ thời sinh viên, cách đây cả hơn chục năm, khi còn học đại học ở Hà Nội, tôi vẫn thường hay cùng bạn bè vào công viên Thống Nhất (mà có nhiều người vẫn gọi tên của một thời là công viên Lê Nin) để chơi, nhất là các buổi cuối tuần, bởi đây là một công viên rộng lớn, có hồ nước, nhiều cây xanh và khoảng không gian thoáng đãng rất thích hợp cho các buổi dã ngoại của sinh viên. 

Giai đoạn ấy, không chỉ người dân xung quanh công viên, những người hay đi tập thể dục ở đó, mà các sinh viên thường xuyên vào công viên chơi đều không lạ lẫm gì với một nhóm người chuyên hành nghề cờ bạc bịp bằng hình thức sóc chén, bên trong có số 3 và số 8. 

Nhóm này có khoảng 5-7 người gì đó, đều là loại dân "anh chị" tụ hội lại để lừa gạt mọi người bằng hình thức cờ bạc bịp. 

Đồ nghề của chúng chỉ là một chiếc chén, loại dùng uống nước; quân bài vị điện tử nhỏ ngắn cỡ đốt ngón tay trẻ em ở 2 mặt của 2 đầu có ghi số 3-8, cùng tấm bìa giấy cỡ bằng bàn tay dùng để đậy miệng chén lại.

Ngoài ra, chúng mang thêm 1 chiếc bàn nhựa dùng để kê đặt chén lúc hành nghề. Qua hỏi han từ những người am hiểu về trò cờ bạc bịp điện tử, cụ thể là trò sóc đĩa, sóc chén, tôi được biết thủ thuật của bọn hành nghề cờ bạc bịp nằm ở chỗ quân bài vị bên trong chén cùng tấm bìa dùng để đậy miệng chén, khi mà ở giữa tấm bìa 2 lớp ấy là một cục nam châm siêu mỏng, siêu nhỏ để chúng có thể điều chỉnh quân bài vị trong chén lật đổi số theo ý muốn mà người chơi không thấy! 

Chính vì thủ thuật bịp bợm đó mà gần như người nào lao vào chơi trò này sẽ cầm chắc... 100% là thua cháy túi.

Lại nói về nhóm cờ bạc bịp trong công viên Thống Nhất, đã từng có biết bao nhiêu người, bao nhiêu sinh viên, cùng những người khách ở tỉnh xa về Hà Nội tham quan là nạn nhân của chúng. Cách thức làm ăn của bọn gian này là khi thấy có tốp người từ đằng xa, mà chúng đoán là khách lạ của công viên chuẩn bị đi tới, lập tức chúng kê bàn dựng hội ngay giữa lối đi dạo để "câu" sự chú ý của khách. 

Một tên đứng chủ xị cầm cái sóc chén, xung quanh là dăm bảy tên với nhiệm vụ "cò mồi". Nếu khách đã quen mặt cùng trò bịp của nhóm này thì không nói làm gì, nhưng nếu khách là những người mới vào công viên lần đầu, nhất lại là những ai sẵn có máu đỏ đen thua được thì sẽ khó lòng bỏ qua hội bạc, và chuyện họ tạt vào xem rồi bị mê hoặc dẫn tới rút tiền ra chơi là khó lòng tránh khỏi. 

Tôi từng nhiều lần chứng kiến những người bị bọn cờ bạc bịp này "lột" đến cháy túi chỉ vì ham trò đỏ đen. Thường lúc đầu khách mới chơi bọn chúng đều dụ dần vào với việc chúng cho khách lần ăn, lần thua chứ không phải thua hết. Khi đã hăng máu và... ham mồi rồi, tâm lý của người chơi là "được ham chơi, thua ham gỡ", lúc đó chúng mới ra tay và người chơi cầm chắc là không còn tiền. 

Có khách còn u mê tới mức khi hết tiền mặt rồi còn lột đồng hồ, điện thoại, đồ trang sức để chơi với mong muốn gỡ gạc, nhưng các thứ tài sản đó cũng đội nón ra đi mất tăm. Đại đa số khách khi bị thua hết tiền bạc, tài sản mới nhận ra chân tướng lừa bịp của chúng thì đã muộn mất rồi...

Vâng, trò cờ bạc bịp của nhóm "xã hội đen" ở công viên Thống Nhất ấy đã là quá cũ, và tôi cứ nghĩ sớm muộn gì thì nó cũng bị công an dẹp bỏ khi có sự phản ảnh của nhiều nạn nhân cũng như bức xúc từ dư luận!

Thế nhưng, tôi đã lầm khi mà mới đây, nhân chuyến ra Hà Nội và tôi đã vào lại công viên sau khoảng gần chục năm thì thấy trò cờ bạc xưa cũ và nhóm người hành nghề bịp bợm kia vẫn còn tồn tại. 

Khi tôi cùng người bạn vừa bước qua cổng công viên, phía đường Đại Cồ Việt, thì cách đó khoảng gần 100 mét tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ kê bàn nhựa đứng sóc chén. Khi tôi đang tiến lại gần chỗ đó thì những tên cò mồi đang tản mác quanh đó cũng xúm vào móc tiền đặt chơi. Khi đi qua, tôi chỉ liếc mắt quan sát các "thành viên" của nhóm thì vẫn nhận ra các gương mặt cũ rích, dẫu bọn họ đều đã già hơn so với trước. 

Thấy tôi và bạn đi qua mà không có động tĩnh gì, chúng lại dẹp chiếc bàn vào gốc cây và tản mác mỗi người một nơi. Khi đi tới một quán nước giải khát bán trong công viên, mạn cổng vào từ phố Nguyễn Đình Chiểu, tôi nói chuyện với chủ quán và có ý thắc mắc là tại sao nhóm cờ bạc bịp sóc chén chưa bị dẹp thì chị chủ quán cười bảo: "Tôi cũng chẳng hiểu nữa khi mà nhóm cờ bạc này đã tồn tại ở đây cả hơn chục năm, và chẳng mấy ai là không nhẵn mặt chúng mà không hiểu sao các cơ quan chức năng vẫn không bắt bớ dẹp bỏ. Vẫn biết trò này đã cũ, không còn lừa gạt được nhiều người, nhưng cũng không hiếm người bị chúng "làm thịt" vì dính phải...".

Vâng, khi rời khỏi công viên tôi cũng có chung quan điểm như câu hỏi của chị chủ quán nước, đó là tại sao nạn cờ bạc bịp trong công viên Thống Nhất đã tồn tại, hoành hành, lừa gạt biết bao nhiêu người từ nhiều năm nay mà tại sao vẫn không bị dẹp bỏ? Phải chăng công an của các phường lân cận công viên, công an thành phố không hay biết về nhóm người lưu manh chuyên sống bằng cờ bạc bịp này?

Tin bài liên quan

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn