MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực bãi bồi sông Hồng là mảnh đất béo bở để các đối tượng san lấp, mua bán, cho thuê trái quy định.

Trục lợi ở bãi bồi Sông Hồng: Đúng người, đúng hành vi, sao chưa xử lý?

Tiến Dũng LDO | 29/07/2022 19:52

Sau khi Báo Lao Động đăng tuyến bài phản ánh, đã chỉ rõ người, rõ hành vi của các đối tượng, nhưng kỳ lạ thay, những động thái xử lý của phường Long Biên và quận Long Biên lại vô cùng yếu ớt, chưa ai bị xử lý.

Việc mỗi ngày, những đoàn xe tải ngang nhiên chở rác thải xây dựng vào san lấp mặt bằng ở khu vực bãi bồi ven sông Hồng và những phương thức “lách luật” để hô biến đất nông nghiệp thành đất ở, khu kinh doanh, thu phí dịch vụ đã được Báo Lao Động phản ánh rõ nét trong tuyến bài điều tra “Hoạt động mờ ám ở bãi sông Hồng”. Thậm chí, các bài viết đã chỉ mặt, gọi tên từng đối tượng rất cụ thể. Thế nhưng, chính quyền các cấp quận Long Biên dường như coi đó không phải việc của mình.

Điều 23 Luật Đất đai năm 2013 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, trong đó "UBND các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền...".

Đồng thời, Luật Đất đai cũng chỉ rõ: Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai...

Như vậy có thể hiểu, bãi bồi ven sông Hồng nằm trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên, do UBND phường Long Biên là đại diện chủ sở hữu về đất đai.

Việc quản lý tại đây trước tiên là của phường Long Biên. Nếu xảy ra những việc vượt thẩm quyền thì phường có trách nhiệm báo cáo cấp cao hơn xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, trong nhiều năm liền, không biết vì "nhắm mắt làm ngơ", "tạo điều kiện" hay vì "nguyên nhân khác" mà chính quyền phường Long Biên, cũng như quận Long Biên, không hề biết việc các đối tượng thoải mái đổ rác thải xây dựng, san lấp mặt bằng, kinh doanh, mua bán, cho thuê... trên chính khu đất mà mình là đại diện chủ sở hữu.

Thế chẳng khác gì phường Long Biên để cho các đối tượng đem rác thải đổ vào nhà mình, san lấp mặt bằng, rồi lấy đất đó cho thuê, mua bán, sang tay..., ấy thế nhưng không hề biết.

Có tin được không khi người khác vào xây sửa, san lấp ở nhà mình thì chỉ động thái nhẹ thôi cũng phải đuổi thẳng cổ. Trong khi đó, ở đây như một đại công trường, xe lớn xe bé, máy múc, máy xúc, máy san gạt... đầy đủ, hoạt động ngày đêm nhưng việc xử lý chỉ bằng số "0" tròn trĩnh.

Ở đây chẳng khác gì các đối tượng đã được "trải thảm đỏ" mời vào xâu xé khu đất béo bở ven sông Hồng.

Sau khi Báo Lao Động đăng tuyến bài phản ánh, đã chỉ rõ người, rõ hành vi của các đối tượng, nhưng kỳ lạ thay, những động thái xử lý của phường Long Biên và quận Long Biên lại vô cùng yếu ớt, chưa ai bị xử lý.

Những người có thẩm quyền được nhà nước giao quản lý khu đất, để cho các đối tượng mang rác vào nhà mình đổ thì vẫn ung dung như chưa hề có việc gì.

Muộn còn hơn không, phường Long Biên, Quận Long Biên và UBND TP Hà Nội cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý ngay những tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm, nâng cao vị trí, vai trò của mình trong việc quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên môi trường.

Đồng thời công khai việc kiểm tra, xử lý đó đến dư luận, để dân biết, dân kiểm tra.

Có như vậy, những lá phiếu đầy trách nhiệm của nhân dân trong lựa chọn cán bộ mới xứng đáng!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn