MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trưởng nam và những áp lực đè nặng lên vai mỗi dịp Tết

Mạnh Quỳnh LDO | 04/02/2022 07:00
Trong mỗi gia đình, người con trưởng thường được coi trọng không chỉ với dịp Tết mà trong các công việc thường ngày.

Tôi là con cả của một gia đình có 4 người con. Dưới tôi là 2 em trai và 1 em gái. Mọi năm, tôi đưa vợ con về quê ăn Tết cùng bố mẹ. Phần vì muốn tận hưởng không khí sum họp ở quê, phần vì là con trưởng, tôi phải có trách nhiệm lo Tết cho bố mẹ. Các em trai và em gái tôi cũng đều đã lập gia đình, tết đến cùng về quê sum họp.  

Năm nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vợ mới sinh con thứ 2, sức khoẻ vẫn còn yếu. Tôi muốn cùng gia đình ăn Tết ở Hà Nội. Bố mẹ và các em cũng thông cảm và đồng ý với quyết định của tôi. Em trai tôi đã về quê từ sớm sắm sửa đồ Tết cho bố mẹ, em gái cũng đưa các cháu về chơi với ông bà. 

Thế nhưng cô bác trong họ sang chơi biết chuyện liền chê trách tôi. Họ cho rằng, là con trưởng thì phải thực hiện vai trò của mình, phải về đón Tết, lo Tết cùng bố mẹ.

Chẳng những thế, họ còn mắng lây sang vợ tôi, trách làm vợ ,làm dâu mà không biết đường khuyên bảo chồng về quê lo Tết, khéo lại giấm giúi về ngoại cũng nên. Đỉnh điểm, cô bác còn đi kể lại với những nhà khác khiến chuyện bé xé ra to, bố mẹ tôi vì vậy mà rất phiền lòng.

Con trưởng thường mang trọng trách nặng nề mỗi dịp Tết. Ảnh: TL

Năm hết Tết đến, vừa mất hoà khí gia đình, vừa mang tiếng có con trai trưởng làm ăn tận trên thành phố mà ngày Tết chẳng ngó ngàng gì tới cha mẹ.

Cực chẳng đã, tôi phải trở về quê ngay hôm 29 Tết, tôi gửi vợ con sang nhà ngoại ăn Tết. Về đến nhà, cô bác đến chơi vẫn còn xỉa xói, nhưng họ là bậc bề trên, lại đang dịp Tết, tôi không thể cãi lại mà chỉ biết cười trừ cho qua.

Mùng 3 Tết, tôi từ quê lên Hà Nội, không may đi đường bị ngã xe do phóng nhanh. Mình mẩy ê ẩm, tôi dựng xe dậy rồi tiếp tục về nhà. Đặt chân đến cửa cũng là lúc nửa đêm, thấy các con đã ngủ, vợ thì vẫn thức dọn dẹp. Thấy cảnh ấy, tôi càng thêm nặng lòng. 

Trên thực tế, trong mỗi gia đình, người con trưởng thường được coi trọng không chỉ với dịp Tết mà trong các công việc thường ngày. Bởi người con cả sinh ra sớm hơn, có tiếng nói hơn so với các em, lại là người sau này sẽ thay thế cha mẹ điều hành công việc chung trong gia đình, đặc biệt là việc thờ cúng tổ tiên. Bởi vậy, mỗi dịp năm mới xuân về, người con trưởng đều phải có mặt lo toan công việc giúp bố mẹ.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng trong cuộc sống hiện đại ngày nay, dù là con trưởng hay con thứ, con trai hay con gái đều có vai trò và nghĩa vụ như nhau đối với gia đình và cha mẹ. Vậy mà, mọi người trong họ lại không hiểu cho tôi. Tôi cảm thấy áp lực khi mang trọng trách của con trưởng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn