MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vận động viên bóng chuyền Đặng Thu Huyền giải nghệ ở tuổi 19. Ảnh: FBNV.

Từ quyết định của Đặng Thu Huyền, tôi thấy sự đồng cảm

BÍCH THÙY LDO | 11/03/2021 17:37

Xem qua những bài viết của Lao Động về lý do Đặng Thu Huyền chia tay sự nghiệp bóng chuyền, tôi hoàn toàn đồng cảm với Huyền bởi tôi cũng từng là vận động viên thể thao chuyên nghiệp.

Đặng Thu Huyền, 19 tuổi được biết đến là tay chuyền 2 nổi bật của đội Thông tin Liên Việt Post Bank cũng như bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, mới đây, cô đã chia tay sự nghiệp để tìm hướng đi mới cho cuộc đời.

Trên trang Facebook cá nhân hôm 10.3, Huyền chia sẻ: “Tháng 4 này tôi tròn 19 tuổi, vẫn còn quá trẻ để hiểu biết, để đưa ra những lựa chọn sáng suốt, nhưng cũng đủ cứng cáp để biết mình thực sự muốn gì. Tôi theo bóng chuyền khi còn quá nhỏ. Tôi nghĩ tôi cũng từng đam mê và vỡ oà trong những khoảnh khắc tuyệt vời của môn thể thao này.

Nhưng trong khoảng 2 năm qua, tôi cảm nhận rõ sự chán chường của bản thân, kèm theo đó là mong muốn được học hỏi và khám phá thế giới bên ngoài. Là một vận động viên, có quá nhiều rào cản để tôi được tiếp cận và sống một cuộc sống giống như bạn bè đồng trang lứa".

Có nhiều ý kiến chỉ trích quyết định của Đặng Thu Huyền, nhưng tôi lại rất đồng cảm với quyết định của em ấy. Bản thân tôi từng là vận động viên cầu mây nổi tiếng của Việt Nam, bắt đầu ăn tập từ năm 1999 tại quê nhà Đồng Nai. Chỉ sau đó vài năm, tôi đã được lên tuyển Việt Nam và gắn bó đến tận năm 2014. Sau hơn một thập kỷ cống hiến, tôi đã đoạt nhiều thành tích nổi bật, trong đó có tấm Huy chương vàng đồng đội nữ tại ASIAD 2006 ở Doha, Qatar.

Chia tay sự nghiệp Đặng Thu Huyền tự tin có hướng đi mới cho cuộc đời của mình. Ảnh: FBNV.

Để có được vinh quang đó, bản thân những vận động viên như tôi đã phải đánh đổi rất nhiều, đặc biệt là chuyện học vấn. Khi quyết định theo thể thao, tôi học rất giỏi ở trường Trung học cơ sở Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai. Các thầy cô, giáo cũng đã đến gia đình để nói với bố mẹ, cho tôi tiếp tục con đường học vấn.

Nhưng tuổi trẻ, sự nổi tiếng và thành công đến nhanh khiến bản thân tôi quên đi việc trang bị cho mình thêm những kiến thức, kỹ năng để thích ứng với cuộc sống từ chuyện học hành, vốn sống... Thế giới bên ngoài rất khác với môi trường thể thao. Đôi lúc tôi chỉ ước giá như bản thân có thêm thời gian, cơ hội để làm những việc khác, chứ không mải miết với việc tập luyện, thi đấu.

Thế nên ở tuổi 19, việc Đặng Thu Huyền dũng cảm chọn hướng đi riêng cho mình khi bản thân đã hiểu rõ chính mình muốn gì và cần gì là điều rất đáng hoan nghênh. Hơn nữa, khi bản thân đã không còn duy trì được đam mê, việc tiếp tục gắn bó với bóng chuyền chỉ mang đến những điều tiêu cực.

Và trên hết, quyết định của Thu Huyền đơn giản là lựa chọn của cá nhân mà mỗi chúng ta đều phải tôn trọng. Bởi không ai khác, chính họ mới là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn