MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một người phụ nữ phải leo lên dải phân cách giữa đường rồi chui qua hàng cây để đến chỗ kẻ vạch dành cho người đi bộ tại nút giao Nguyễn Lương Bằng - Nguyễn Đại Năng, TP.Hải Dương. Ảnh: Hoàng Thông

Vạch ngựa vằn ở Hải Dương như thách đố người sang đường

Hoàng Thông LDO | 09/12/2023 17:00

Nhiều vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại TP.Hải Dương rối rắm, như thách đố và tạo ra nhiều tiềm ẩn, rủi ro đối với người đi bộ khi băng qua đường. Những băn khoăn, lo ngại mỗi khi đi qua những nút giao thông mà vạch kẻ đường dành cho người đi bộ như “chướng ngại vật”.

Trong những năm gần đây, thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã tập trung nhiều hơn vào việc cải tạo hệ thống đường phố để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là người đi bộ.

Tuy nhiên, những ngày qua, người dân sinh sống gần nút giao thông Nguyễn Lương Bằng – Nguyễn Đại Năng (cạnh bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương) khó hiểu với vạch kẻ sang đường dành cho người đi bộ.

Theo ghi nhận của Báo Lao động, đây là nút giao thông huyết mạch nối từ đường Quốc lộ 5 vào Nguyễn Lương Bằng, nơi có lượng lớn người tham gia giao thông khi đi vào trung tâm thành phố Hải Dương.

Tại đây, xuất hiện vạch kẻ đường như “thách thức” người đi bộ mỗi khi băng qua đường, người dân phải “vượt chướng ngại vật”, gây khó khăn, lại tiềm ẩn nhiều mối nguy mất an toàn giao thông. Ngoài nút giao thông này, tại thành phố Hải Dương còn có nhiều vạch dành cho người đi đường thể hiện sự rối rắm, mất mỹ quan đô thị, gây ảnh hưởng đến việc đi lại đối với người dân.

Dưới đây là một số bất cập, "chướng ngại vật" mà người đi bộ phải vượt qua khi muốn sang đường:

Vạch kẻ đường nối hai hướng đường của nút giao thông Nguyễn Lương Bằng – Nguyễn Đại Năng nhìn bằng mắt thường đã thấy sự bất cập, tạo những băn khoăn, khó chịu đối với người đi bộ khi mà vạch kẻ cho người đi bộ đâm ngay vào dải phân cách.
Anh Minh, một người dân ở thành phố muốn băng qua đường lại cảm thấy băn khoăn, lo sợ vì tuyến đường này có nhiều xe qua lại với tốc độ nhanh. Trong khi đó, phía trước là “chướng ngại vật” khi băng qua bên kia, chẳng may bất cẩn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Một người phụ nữ khi băng qua đường tại đây đang đối diện với “thách thức” phía trước là dải phân cách trồng cây giữa đường.
Để qua được đường bên này, người phụ nữ buộc phải leo lên giải phân cách giữa đường rồi chui qua hàng cây. Vì lớn tuổi nên người này gặp trở ngại, mất thăng bằng khi băng qua đoạn đường này, trong khi đó, phía trước có nhiều xe qua lại với tốc độ cao.
Tại nút giao thông Nguyễn Lương Bằng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cũng đem lại sự bất an đối với người qua đường khi đầu đường phía bệnh viện bị bịt kín, lối đi bị hẹp lại, phía dưới lại là nơi tập kết rác, người dân đi qua đây cũng gặp nhiều khó khăn.
Cũng tại đầu nút giao thông Nguyễn Lương Bằng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương ở phía bên kia, người bán hàng rong tụ tập khiến người đi bộ muốn qua đường đôi khi phải đi lòng vòng dưới lòng đường rồi rẽ vào vạch kẻ dành cho người đi bộ.
Tại đường Vũ Hựu, người đi bộ ngán ngẩm khi đầu vạch kẻ đường như bị “bịt kín” bởi cột đèn giao thông, cổng chào nên việc đi lại rất khó khăn.
Còn tại đường Phạm Ngũ Lão, vạch sơn dành cho người đi bộ nối thẳng vào gốc cây và biển báo dành cho người đi bộ. Phía bên kia là trạm biến áp treo lơ lửng trên đầu.
Tại đường Điện Biên Phủ, khi người dân sang đường để bước lên vỉa hè sẽ gặp nhiều khó khăn bởi đoạn tiếp giáp giữa vạch sơn và vỉa hè đã bị “bịt kín”.
Ở đường Nguyễn Văn Linh cũng xảy ra tình trạng tương tự khi đầu vạch sơn là nơi chứa vật dụng của một cửa hàng nội thất ô tô.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn