MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chính quyền cần phải chấn chỉnh để đòi lại vỉa hè cho người đi bộ và không gian đô thị...Ảnh Bích Ngọc

Vỉa hè đô thị đâu phải... vườn nhà

Thạch Bích Ngọc LDO | 03/07/2020 11:46

Từ nhiều năm nay, trên địa bàn phường An Phú, quận 2, TP.Hồ Chí Minh, tồn tại một thực trạng khá bức xúc, đó là việc không ít hộ dân chiếm dụng khoảng diện tích vỉa hè phía trước nhà mình để sử dụng vào mục đích riêng.

Theo quan sát của chúng tôi thì không ít hộ dân, nhất là các gia đình có biệt thự to, rộng, thường chiếm dụng luôn phần vỉa hè phía trước không gian nhà mình để “quy hoạch” thành nơi đặt các chậu, thùng, kệ trồng rau sạch; hay biến biến vỉa hè thành khu vườn nhỏ xinh trồng các loại cây, hoa cảnh, kèm đặt ghế đá ngồi chơi tựa sân chơi ở công viên.

Nhiều đoạn vỉa hè bị chiếm dụng làm… vườn nhà như vậy, đương nhiên người đi bộ hết lối, nên không còn cách nào khác họ phải di chuyển dưới lòng đường, và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông khi va quệt với các phương tiện là có thật.

Tiếp xúc với một số người dân sống trên địa bàn phường, chúng tôi thấy họ đều tỏ ra không hài lòng trước thực trạng này, khi mà cơ quan chức năng chưa ra tay chấn chỉnh triệt để.

Bà Lê Thị Hoa, năm nay 67 tuổi, sống trong một con hẻm nhỏ trên đường Bùi Tá Hán, bức xúc cho biết: “Tôi và vài bà bạn già hàng xóm thường sáng sớm và chiều muộn, sau khi xong việc nhà vẫn rủ nhau ra đi bộ luyện tập thể thao cho khuây khỏa. Công viên thì không gần, mà muốn đi bộ trên vỉa hè cho tiện nhưng nhiều nơi các hộ dân lấn chiếm hết nên chẳng còn lối mà đi, mà đi dưới lòng đường thì sợ lắm, khi xe cộ chạy bạt mạng…”.

Ảnh chụp phía trước căn nhà trên đường số 17, phường An Phú, quận 2, khi các hộ dân này sử dụng phần vỉa hè phía trước để "quy hoạch" thành vườn trồng hoa cảnh, thảm cỏ.
Không ít hộ dân biến vỉa hè làm sân chơi riêng khi họ đặt ghế đá để thành viên gia đình ngồi chơi, nghỉ ngơi...
Một hộ dân trên đường Bùi Tá Hán, rào luôn vỉa hè phía trước nhà mình bằng những hàng chậu cây cảnh đặt kín ở hai bên ranh giới với hàng xóm.
Trên đường số 28, một hộ dân còn biến đoạn vỉa hè khá dài thành vườn rau xanh phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình mình.
Những chậu hoa, cây cảnh của một hộ dân trên đường số 36 chiếm chọn luôn phần vỉa hè rộng rãi.

Cùng chung nỗi bức xúc như bà Hoa, chị Trần Thúy Hương, năm nay 42 tuổi, hiện đang sinh sống tại một chung cư trên đường Vũ Tông Phan, phàn nàn rằng, mỗi tối đi bộ luyện tập thể thao trên vỉa hè, bực bội nhất là cứ thi thoảng lại phải bước xuống lòng đường để đi vì đoạn vỉa hè phía trước bị các hộ dân “rào” kín hết.

Rồi chị Hương cũng “thắc mắc” không hiểu sao tình trạng chiếm dụng vỉa hè diễn ra và tồn tại từ nhiều năm nay mà cơ quan chức năng, chính quyền địa bàn không có biện pháp chấn chỉnh…?

Không chỉ những người dân thường xuyên lấy vỉa hè làm nơi đi bộ, luyện tập thể thao tỏ ra bực bội trước việc nhiều hộ dân chiếm dụng vỉa hè, mà thực tế không ít các bậc phụ huynh, nhất là những người không thể đưa đón con em mình thường xuyên, mà để chúng tự đi bộ tới học tại các ngôi trường gần nhà trong khu, cũng cảm thấy lo ngại khi vỉa hè bị chiếm dụng tràn lan như thế. Bọn trẻ không còn lối đi, phải bước xuống lòng đường để di chuyển, lúc đó sẽ khó lòng an tâm khi tai nạn có thể xảy đến với chúng bất cứ lúc nào…     

Chúng ta biết rằng vỉa hè đô thị không chỉ có chức năng chính là dành cho người đi bộ, mà nó còn có tác dụng tạo không gian đô thị thêm phần thông thoáng, đẹp đẽ… Chính vì thế mà chính quyền phường An Phú, quận 2 nói riêng, cũng như các địa bàn khác ở TP.Hồ Chí Minh nói chung, cần phải chấn chỉnh thật nghiêm, thật quyết liệt tình trạng các hộ dân chiếm dụng và biến vỉa hè vào mục đích sử dụng riêng của mình, làm ảnh hưởng tới cộng đồng. Đừng để vỉa hè đô thị thành... vườn nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn