MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cá chết hàng loạt trên sông Bưởi ở Thạch Thành, Thanh Hóa

Vụ cá chết trên sông Bưởi: Sự vô cảm đáng sợ

Nguyễn Duy Xuân LDO | 11/05/2016 06:40
Trong khi dư luận còn chưa nguôi nỗi đau trước hiện tượng cá biển chết bất thường hàng loạt từ hơn một tháng qua thì liên tiếp các vụ cá chết khác xảy ra gần đây ở các tỉnh Đồng Nai, Thanh Hóa,… càng khiến dư luận thêm bức xúc và lo lắng.

Tại Thanh Hóa, theo báo cáo của UBND huyện Thạch Thành, đến ngày 7.5 có 15 xã của huyện dọc hai bờ sông Bưởi có tình trạng cá, tôm tự nhiên và cá nuôi lồng chết hàng loạt (71 lồng cá của 32 hộ dân với hơn 17 tấn cá). Theo ghi nhận của phóng viên, nguồn nước sông Bưởi ở khu vực này bị ô nhiễm, có màu xanh đục, bốc mùi hôi thối. 

Về nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt trên sông Bưởi, ông Lê Văn Bình, Chi cục trưởng Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa, cho hay: "Công ty CP Mía đường Hòa Bình có trụ sở tại xã Tân Mỹ, Lạc Sơn, Hòa Bình thừa nhận đã xả nước thải chưa qua xử lý ra thượng nguồn sông Bưởi". 

Thủ phạm gây ra thảm họa môi trường này đã tự thú. Báo chí đã đăng tải thông tin trên mấy hôm nay, vậy mà không hiểu sao, ông Phó Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) Phạm Khánh Ly lại lý luận: “Hiện nay thời tiết đang giao mùa, nóng lạnh đan xen, đến con người cũng thấy mệt mỏi và ốm đau rất nhiều, vậy nên trong bối cảnh môi trường có nhiều biến động, cá chết cũng là điều dễ hiểu”. 

Ông phó vụ này còn cho biết "chưa nắm được sự việc vì đây là vấn đề xảy ra ở địa phương" và "chưa nhận được báo cáo của địa phương". Giữa thời thông tin công nghệ số mà ông hành sự quan liêu và mũ ni che tai đến thế là cùng. 

Dân gian có câu: "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Ông phó vụ càng nói càng lòi ra cái sự "ngu ngơ" của mình. Mà có lẽ ông ngu ngơ thật, vì nếu biết đọc báo, biết làm việc theo tinh thần "vì dân hành động" thì chắc chắn ông sẽ không vô tư mà kết luận cá chết là do "thời tiết đang giao mùa, nóng lạnh đan xen đến người cũng mệt mỏi ốm đau nữa là cá"! 

Ông phó vụ còn cho rằng "vụ việc này không lớn bởi đoạn sông Bưởi nơi có cá chết chỉ có vài chục hộ dân sinh sống và làm nghề nuôi cá". Lại thêm một sự vô cảm đáng sợ trước nỗi khốn khó của người dân. 

Thưa ông phó vụ, 15 xã bị ảnh hưởng với 71 lồng cá của 32 hộ dân và hơn 17 tấn cá sắp thu hoạch tan thành mây khói mà ông cho là "không lớn" ư? Hàng chục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu phút chốc trắng tay, lâm cảnh nợ nần, khốn khó mà ông lại bảo là chuyện nhỏ ư? Bất chợt lại nhớ đến "cái móng tay nhỏ xíu" quán cà phê "Xin chào" khiến Thủ tướng phải bận tâm cách đây chưa lâu. 

Có lẽ đã đến lúc Chính phủ phải mạnh tay đối với những cán bộ chỉ biết ngồi trong phòng lạnh chực chờ nghe báo cáo rồi phán như thánh như tướng; vô hồn, vô cảm trước nỗi khốn khó của nhân dân.

Nguồn tham khảo:

- http://plo.vn/thoi-su/thanh-hoa-ca-chet-trang-bung-hang-chuc-tan-dan-chi-biet-khoc-627562.html

- http://danviet.vn/nha-nong/pho-vu-truong-nuoi-trong-thuy-san-vu-ca-chet-tren-song-buoi-khong-lon-678650.html

Bầu chọn
Sau khi xả thải ra sông Bưởi khiến cá chết, Cty mía đường Hòa Bình đã chấp nhận bồi thường cho dân hơn 1,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc xử lí có cần thêm các chế tài khác:

 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn