MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ chó Pitbull cắn chết người, đừng nói: "Vào đi, nó không cắn đâu"

LƯƠNG HẠNH LDO | 24/05/2021 15:18

Xoay quanh vụ con chó Pitbull cắn chết người ở Long An gây xôn xao dư luận, nhiều bạn đọc bày tỏ rằng chủ những con vật nuôi này đã quá chủ quan khi sử dụng câu nói: "Vào đi, nó không cắn đâu".

Dưới góc độ là một người yêu chó, bạn đọc Nguyễn Huy bày tỏ: "Tôi là một người yêu chó nhưng khi nuôi bất kì con chó nào tôi cũng phải tìm hiểu thật kỹ về nó. Để đảm bảo an toàn thì phải đeo rọ mõm cho chó, không thả rông để ảnh hưởng đến an toàn của người khác".

Bày tỏ bức xúc, bạn đọc Nguyễn Huyên viết: "Tôi ghét nhất kiểu nói cứ đi đi nó không cắn đâu, chủ đứng đây rồi sợ gì. Con chó to hơn cả con người, mồm thì đầy răng, dãi... Bản thân đã là chủ chó, nuôi dòng chó hung dữ phải hiểu chó của mình. Làm ơn rọ cái mõm nó lại khi dắt ra ngoài. Thương kiếp người. Vì sự thiếu hiểu biết và ý thức của chủ nuôi".

Một bạn đọc giấu tên chia sẻ: "Tôi bị một con chó becgie cắn một lần, lúc cắn tôi nó ngậm chắc không chịu nhả ra. Đến khi chủ nó cầm dao chạy đến nó mới chịu nhả. Lúc đó tôi không được bồi thường gì cả chỉ đi tiêm mũi phòng chống dại lại ảnh hưởng sức khỏe.

Tốt nhất nên có quy định về việc nuôi chó này. Bao nhiêu vụ chó cắn chết người nhất là ở các vùng nông thôn, hết cắn người đến gây ra tai nạn. Nhiều vụ chó gây tai nạn xong chủ nó không nhận đấy là chó của họ để phủi sạch trách nhiệm. Ý thức quá chán".

"Tôi vẫn ám ảnh tiếng khóc và ánh mắt của cặp vợ chồng trẻ tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cách đây 3 năm. Họ nuôi con chó ngao Tây Tạng nặng 40kg, cưng chiều nó hết mực rồi cuối cùng nó cắn chết đứa con gái 8 tháng tuổi của họ. Lúc đến viện thì mạch không huyết áp không, cố cấp cứu thêm vài tiếng cuối cùng bác sĩ cũng bất lực trả về", bạn đọc Đỗ Tiến chia sẻ.

Bạn đọc Lệ Lệ bình luận: "Vì chó mà mất đi mạng sống. Thực ra chó là loại động vật trung thành nhất, nhưng vẫn rất nhiều trường hợp bị chó cắn mà tử vong. Nhìn thấy con chó to mình đã nổi cả da gà rồi nói gì là nuôi".

"Một câu nói mà chủ những con vật nuôi chó hay nói nhất là tại vì bạn quơ tay quơ chân nên nó cắn chứ bình thường nó không cắn đâu. Mỗi lần nghe câu này xong tôi chỉ thấy bực mình thêm. Sao người ta có thể vô trách nhiệm với con chó mà mình nuôi thế nhỉ?", bạn đọc Vũ Đô bức xúc.

Đồng quan điểm, bạn đọc Hiền Vũ bình luận: "Không hiểu sao người ta vẫn nuôi Pitbull làm thú cưng, 60kg vẫn dắt ra ngoài đường mà không thèm rọ mõm. Bạn muốn nuôi gì thì cũng phải tìm hiểu về giống đấy chứ. Bao mạng người chết oan rồi. Chó có nhiều loại, không phải loại nào cũng dễ nuôi và thuần hóa được đâu".

Được biết, con chó dòng Pitbull cắn chết người ở huyện Thủ Thừa tỉnh Long An đã bị tiêu diệt, nạn nhân bị chó cắn chết không có giấy tờ tùy thân, chưa tìm ra tung tích.

Do nạn nhân không phải người địa phương, không có giấy tờ tùy thân trong người, nên cơ quan chức năng đã thông báo tìm tung tích. Người chủ của con chó cũng đã qua nguy hiểm, sức khỏe phục hồi tốt. Riêng con chó dòng Pitbull nặng gần 60kg gây ra vụ chết người sau đó đã chạy vào một khu nhà trọ và đã bị tiêu diệt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn