MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ kẻ gian dùng trẻ em dàn cảnh lấy trộm tiền qua lời kể của nạn nhân

HỮU HUY LDO | 28/09/2020 16:34
Chủ quan trước một người phụ nữ chở theo trẻ con đến mua hàng, người phụ nữ gần 60 tuổi bán hàng nước bị đứa trẻ lấy trộm túi xách, bên trong chứa tiền vốn.

Ngày 28.9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ chở theo bé trai giả vờ mua hàng rồi dàn cảnh lấy túi tiền của người phụ nữ bán hàng. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Video kẻ gian dùng trẻ em dàn cảnh lấy trộm tiền của người phụ nữ hàng nước. Nguồn: Bị hại cung cấp

Chia sẻ đến PV Báo Lao Động, bà Trần Thị Tuyết Mai (58 tuổi, ngụ phường 14, quận 3, TPHCM) xác nhận, mình chính là người phụ nữ bị lấy trộm tiền trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra tại vỉa hè đầu hẻm 420 đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3 – nơi bà kinh doanh hàng quán nước giải khát.

Theo bà Mai, khoảng 19h50 ngày 23.9, trong lúc bà đang ngồi ở quán thì có một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đi xe tay ga chở theo bé trai khoảng 10 tuổi đến để mua cà phê.

“Cô ta yêu cầu tôi bán một ly cà phê sữa, hỏi giá rồi thanh toán tiền. Lúc đó, tôi treo túi đựng tiền ở ngay góc quán, tôi có lấy tiền ra đưa tiền thừa lại cho cô ta. Đưa tiền thừa xong, do bị bệnh xương khớp nên tôi đi khập khiễng ra chỗ lấy đá để bỏ vào ly. Trong khi đó, đứa bé xuống xe lấy túi đựng tiền mang lên xe. Sau đó, cô ta dặn tôi làm xong thì để ly cà phê ở đó, cô ta đi mua bánh mì rồi quay lại lấy”- bà Trần Thị Tuyết Mai trình bày.

Bà Trần Thị Tuyết Mai kể sự việc bị kẻ gian dùng trẻ em dàn cảnh lấy trộm tiền. Ảnh: Hữu Huy

Tuy nhiên, sau khi người phụ nữ rời đi, bà Mai chờ lâu không thấy người này quay lại. Lúc này, có khách đến mua nước, bà Mai tìm túi đựng tiền thối tiền dư cho khách thì mới phát hiện bị mất tài sản.

Bà Mai kể: “Camera ghi lại rất rõ cảnh họ dàn cảnh nhịp nhàng để lấy trộm. Bên trong túi đó có khoảng 700 nghìn đồng tiền mặt và một số thẻ nạp điện thoại trị giá khoảng 1,6 triệu đồng. Do cô ta mang theo con nhỏ nên tôi cũng không đề phòng. Không ngờ họ ra tay quá nhanh, chuyên nghiệp”.

Vị trí bà Mai treo túi đựng tiền trước khi bị lấy cắp. Ảnh: Hữu Huy
Hàng nước giải khát của bà Mai - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Hữu Huy

Theo bà Mai, ngay sau khi sự việc xảy ra, bà đã đến Công an phường 14 (quận 3) để trình báo vụ việc. Phía công an phường đã ghi nhận thông tin và tổ chức xác minh, làm rõ.

“Tôi khai báo để mục đích mọi người biết, để cảnh giác, ngăn ngừa. Tôi rất phẫn nộ việc người lớn dùng trẻ con để trộm cắp. Họ lợi dụng đứa trẻ chừng 10 tuổi để trộm cắp là điều không thể nào chấp nhận được”- Bà Mai nói.

Theo tìm hiểu của PV, chồng bà Mai mất sớm, một mình bà phải nuôi hai người con. Do con trai lớn đã có việc làm, có thể tự nuôi bản thân nên hiện tại bà Mai còn nuôi một người con gái đang học năm thứ 1 đại học. Sinh kế trong nhà đều phụ thuộc vào hàng nước của bà Mai.

“Từ hôm bị mất tài sản đến nay, tôi bần thần buồn bã vì hết vốn. Tôi chia sẻ chỉ để mọi người cảnh giác hơn chứ cũng không mong tìm lại được tài sản. Bởi vì họ không có tiền nên họ mới trộm cắp. Bây giờ trộm được tiền, có lẽ họ đã tiêu xài hết rồi”- Bà Mai cười buồn.

Chiều 28.9, một cán bộ Công an phường 14 (quận 3) cho biết, phía công an phường đã tiếp nhận thông tin khai báo của bà Trần Thị Tuyết Mai. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng liên quan đến vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn