MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một năm trôi qua, anh Đinh Văn Chính vẫn chưa nhận được thi thể mẹ. Ảnh: PV

Vụ người khuyết tật đi xuất khẩu lao động rồi tử vong: Cty Gia Vi tiếp tục sai hẹn

QUANG ĐẠI - VIỆT LÂM LDO | 24/02/2018 08:49
Báo Lao Động số 29 ngày 3.2.2018 đã thông tin về trường hợp bà Trần Thị Bình (SN 1963), trú xã Hưng Lộc (TP. Vinh, Nghệ An), bị tàn tật nặng, được “phù phép” với giấy tờ tùy thân mang tên Vương Thị Hoài Thu (SN 1977), trú xã Nghi Xuân (Nghi Lộc, Nghệ An), khỏe mạnh, đủ điều kiện đi xuất khẩu lao động tại Saudi Arabia và đã tử vong vào tháng 3.2017, đến nay thân nhân chưa nhận được thi thể. Ngày 6.2.2018, Cty CP Xây dựng nhân lực Gia Vi có văn bản số 02, gửi con trai bà Trần Thị Bình là ông Đinh Văn Chính trả lời về sự việc.

Theo đó, lý do thi hài chậm được đưa về nước gồm: Người lao động qua đời ở khu vực xa thủ đô, “có vấn đề” về tên thật và tên trên giấy tờ, chưa xin phép di chuyển thi hài ra khỏi lãnh thổ… Theo thông tin cập nhật, các thủ tục đã hoàn tất và dự kiến thi hài sẽ về nước vào ngày 11-12.2.

Tuy nhiên, đến ngày 21.2, đã quá hạn 10 ngày theo văn bản của Cty Gia Vi, ông Đinh Văn Chính cho hay, vẫn chưa có thông tin gì về thi thể mẹ. “Tôi gọi điện cho Cty, họ lại nói rằng, đang có trục trặc về giấy tờ và tìm cách để giải quyết. Họ đã hứa hẹn như vậy quá nhiều lần”.

PV đã liên hệ với cơ sở y tế, nơi khám bệnh cho bà Bình (với hồ sơ mang tên Vương Thị Hoài Thu) và xác nhận đủ sức khỏe đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, đại diện cơ sở y tế này yêu cầu phải có xác nhận của chính quyền địa phương rằng, bức ảnh chụp trong hồ sơ là của bà Trần Thị Bình thì mới làm việc, cung cấp thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn