MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thiệp mời đám cưới chị Ngọc Châu nhận được trong tháng 10.2022. Ảnh: NVCC.

Vui buồn mùa cưới: Bỗng dưng được mời cưới sau vài năm không liên lạc

LƯƠNG HẠNH LDO | 27/10/2022 16:04
Không ít trường hợp các bạn trẻ bỗng dưng nhận được thiệp mời đám cưới khi trong mối quan hệ xã giao hoặc đồng nghiệp lâu ngày không gặp, không nói chuyện. Việc được mời đi đám cưới lại trở thành "nỗi ám ảnh" khó giãi bày với họ. 

Trong ngày "đại hỷ", các cặp đôi đều mong nhận được những lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, những người được mời cưới không phải ai cũng mang tâm trạng vui vẻ, thích thú vì mối quan hệ chưa đủ "sâu" để nhận thiệp. 

Chị Nguyễn Liên (25 tuổi, quê Nghệ An) cảm thấy rất ái ngại khi bỗng dưng thấy tin nhắn: "Liên ơi" để mời cưới từ bạn bè không thân thiết, sau vài năm không liên lạc.

Chị Liên cảm thấy rất ái ngại khi nhận được thiệp mời đám cưới với các mối quan hệ không thân thiết. Ảnh: NVCC.

"Thấy bạn bè quen nhưng không thân lập gia đình tôi thấy vui và cũng mừng vì các bạn đã tìm được bến đỗ. Nhưng bạn bè không thân cũng mời tôi cũng đành phải đi nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất lấn cấn. Nếu sau này cưới tôi cũng không biết có nên mời lại họ không?", chị Liên tâm sự. 

Không những vậy, chị Liên cho rằng với bạn bè thân thiết, chị ấn định số tiền phải mừng cưới. Còn đối với bạn bè "nửa lạ nửa quen" thì không biết mừng cưới bao nhiêu cho hợp lí.

Nhớ lại lần được một người bạn không thân mời đến đám cưới, song do ở xa, không đến dự được, chị Liên xin số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền mừng đám cưới. Sau khi gửi tiền mừng, chị Liên không nhận lại được hồi đáp từ người bạn này.

"Lúc gửi tiền mừng xong tôi cũng nhắn tin chúc phúc bạn và mong bạn thông cảm cho vì không thể đến dự được. Bạn đã xem, không trả lời. Thực lòng lúc đó tôi không biết bạn có chê ít không", chị Liên bày tỏ.

Chị Liên cũng cho hay, trong thời điểm vật giá leo thang như hiện nay, các cặp đôi cũng nên cân nhắc về khách mời. Tiền mừng cưới tốn kha khá trong khoản thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng của chị. Đã nhiều lúc, chỉ nghĩ đến việc gửi tiền mừng cưới chị Liên đã thấy nặng nề. 

Nữ nhân viên văn phòng Ngọc Châu (25 tuổi, quê Lạng Sơn) gặp cảnh tréo ngoe hơn khi thấy một người bạn đăng ảnh cưới trên mạng xã hội Facebook. Mừng cho bạn, chị Châu bình luận vào ảnh chúc mừng thì ngay lập tức nhận được thiệp mời cưới của người bạn này.

Trong tháng 8.2022, chị Ngọc Châu đã đi dự đến 6 đám cưới. Ảnh: NVCC.

"Lâu rồi chúng tôi không gặp, cũng không còn thân thiết với nhau nữa. Tôi nghĩ họ chỉ cần cảm ơn trong phần trả lời bình luận là đủ, không ngờ bạn lại mời cười. Tôi thấy như vậy là không hay vì nếu thực sự thân thiết, muốn mình có mặt trong đám cưới của họ thì họ sẽ nhớ đến mình sớm hơn chứ không phải nhớ đến khi tôi tương tác trên mạng xã hội", chị Châu chia sẻ.

Cũng theo chị Châu, nhiều cặp đôi cho rằng không mời người vào chúc mừng bức ảnh thông báo chuẩn bị đám cưới trên Facebook thì "ngại" với bạn bè.

Thế nhưng, chị Châu lại bày tỏ quan điểm trái ngược: "Cả trăm người vào chúc mừng mà họ đều "ngại" thì chả nhẽ đều mời hết tất cả. Tôi nghĩ mời cưới không nên mời cả các mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức tương tác với nhau qua mạng xã hội".

Bên cạnh đó, chị Ngọc Châu khẳng định dù có cảm thấy vui vẻ hay ái ngại khi được mời đám cưới thì cũng nên chúc phúc cho cặp đôi và từ chối lịch sự nếu không thể đến tham dự.

Liên quan đến những câu chuyện vui buồn vào "mùa" cưới, bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn