MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vui buồn mùa cưới: Cô dâu, chú rể công khai số tài khoản

Phương Trang LDO | 26/10/2022 14:40

Sau khi nhận được những tấm thiệp mời cưới, nhiều sinh viên không khỏi băn khoăn nên đi tiền mừng bao nhiêu khi chưa có thu nhập.

Dịp cuối năm là thời điểm “vàng” để nhiều cặp đôi tổ chức đám cưới. Một tuần, không ít người đã nhận đến 6 thiệp cưới. Khi quyết định đi dự đám cưới, mỗi người đều quan tâm đến vấn đề mừng bao nhiêu cho hợp lý.

Đặc biệt, đối với sinh viên - người vẫn đang đi học, chưa có thu nhập thì việc mừng cưới trở thành vấn đề đáng được quan tâm.

Chia sẻ về vấn đề này, Ngô Khánh Huyền (sinh viên năm 4 – Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải) cho hay, cách đây 3 tuần chị được mời đi đám cưới em họ. Thông thường, cô sẽ đi phong bì khoảng 200.000 – 300.000 đồng với những người không thân thiết. Do đây là người thân, nên Huyền đã quyết định mừng cưới 1 triệu đồng.

“Là sinh viên chưa ra trường, thu nhập của tôi chỉ có hạn từ những công việc bán thời gian. Nhiều khi vừa nhận lương xong, tôi đã phải vét sạch túi để đi mừng cưới. Khi để phong bì, tôi đã “ăn gian” số tiền bằng cách bỏ 20 tờ 50.000 đồng vào để trông dày hơn. Tôi cũng tự an ủi bản thân đây là một khoản tiết kiệm nho nhỏ của mình nên cũng đỡ đau lòng phần nào” - Khánh Huyền dí dỏm nói thêm.

Nguyễn Quỳnh Anh (sinh viên năm 4 – Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng chia sẻ, tháng này đã được bạn cấp hai mời đi đám cưới.

"Tôi rất bất ngờ khi cô bạn ngày nào hay đi ăn quà vặt với mình nay đã thành vợ người ta. Nhưng tôi cũng cảm thấy vui khi được chứng kiến tình yêu của hai bạn đã đi đến bến bờ hạnh phúc" - Quỳnh Anh chia sẻ.

Tuy nhiên, vẫn đang là sinh viên, chưa có thu nhập nên việc bỏ ra một số tiền khá lớn để mừng cưới hơi khó khăn. Vì vậy, Quỳnh Anh đã xin của bố mẹ ứng trước tiền tiêu vặt tháng sau để mừng đám cưới hai bạn.

Cũng chia sẻ về vấn đề này, Trịnh Huyền Trang (sinh viên năm 2 - Đại học Sư phạm Hà Nội) cho hay: “Hiện tại, tôi đang là sinh viên năm 2. Tôi vừa nhận được thiệp mời cưới của hai người bạn học cùng THPT. Khi nhận được thiệp mời, tôi thấy khá bối rối khi không biết “đi” bao nhiêu cho hợp lý. Tham khảo những người bạn của mình, họ đều có chung tâm lý giống tôi".

Huyền Trang cho biết, hiện đang là sinh viên, tài chính eo hẹp, phụ thuộc phần lớn vào cha mẹ. Nhiều trường hợp mời đi đám cưới, cô đã từ chối khéo với lý do đang học ở Hà Nội, không thể tham dự. Vậy mà, người mời cưới lại không ngần ngại gửi số tài khoản cho chị Trang.

"Nếu đi đám cưới trực tiếp, chúng tôi có thể rủ nhau góp chung phong bì mỗi người 50.000-100.000 đồng. Nhưng do chuyển khoản riêng, tôi dù kinh tế không cho phép nhưng vẫn phải gửi từ 200.000 đồng trở lên” - Trang chia sẻ.

Còn Nguyễn Quang Đại (sinh viên năm 3 - Đại học Kinh tế Quốc dân) hài hước nói: “Theo tôi, chúng ta nên suy nghĩ thoáng hơn, đừng nên đặt nặng vấn đề mừng cưới bao nhiêu. Bản thân tôi thấy mình vẫn đang đi học, chưa đi làm nên sự hiện diện của mình trong tiệc cưới đã là niềm vinh hạnh đối với cô dâu chú rể".

Liên quan đến những câu chuyện vui buồn vào "mùa" cưới, bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn