MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xin đừng xát ớt

thình măng LDO | 17/06/2018 07:47
Lại một vụ đánh ghen theo kiểu rùng rợn và man rợ vừa diễn ra tại phố Cao Thắng, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Đang trên đường, một cô gái trẻ bất ngờ bị một nhóm phụ nữ xông vào vây lấy đánh đập chửi bới, sau đó lột sạch đồ rồi xát nguyên cả bọc ớt to đùng lên khắp người cô gái, đặc biệt là những vùng nhạy cảm.

Chưa hả hê, nhóm người này sau đó còn đổ lên người cô gái nguyên cả chai nước mắm. Cảnh tượng thật đau lòng!

Như “thông lệ”, vụ việc được quay clip để đưa lên mạng cho cả làng cùng biết. Và cũng như “thông lệ” là sự vô cảm, khi người qua đường chỉ dừng lại ngó nghiêng mà chả ai can ngăn, dù lấy lệ.

Chỉ sau màn đánh ghen kinh hoàng kết thúc, những người phụ nữ bỏ đi, cô gái được đưa lên xe taxi chở tới bệnh viện để cấp cứu.

Đánh ghen bằng cách lột đồ giữa chốn đông người rồi xát ớt hay những thứ khác lên vùng kín để hạ nhục và gây tổn thương tinh thần, thể xác của đối phương có lẽ là phương thức cổ xưa và man rợ nhất.

Chẳng ai biết rõ bắt đầu từ đâu, bao giờ. Chỉ biết là giờ ở khắp nơi, nó phổ biến rộng rãi từ thành thị đến nông thôn với hơn 132.000 kết quả được tìm thấy trong 0,39 giây khi sợt cụm từ “đánh ghen xát ớt” trên Google.

Và gần như 132.000 kết quả đó đều có mẫu số chung về hành vi, sự “tự sướng” trên mạng xã hội và sự vô cảm, sự chửi hôi của cộng đồng mạng.

Bởi vấn đề của mỗi một sự tổn thương, tan vỡ hay bắt đầu trong những cuộc yêu đương hay chồng vợ thường không phải từ những chỗ trên cơ thể bị xát ớt ấy của người đàn bà mà nằm ở tâm hồn.

Nên làm ơn hãy hành xử văn minh và đừng xát ớt, đổ nước mắm hay thứ gì khác vào thân thể một người phụ nữ!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn