Đơn gửi đến Báo Lao Động và các cơ quan chức năng (nhiều lần) cho biết, xưởng mộc, cưa đục suốt ngày, gây ra tiếng ồn đinh tai, nhức óc, làm người dân quá sức bức xúc; đặc biệt người già và trẻ em càng khổ sở.
Hơn thế, xưởng mộc này làm việc từ sáng sớm, cho đến tận 8 giờ tối; không có biện pháp che chắn công xưởng, nên mạt cưa, bụi sơn PU phát tán đi khắp khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, làm nhiều người ho và nghẹt thở.
Nhiều lần người dân phản ảnh, nhưng chính quyền địa phương cơ sở cử người xuống kiểm tra cho có lệ rồi thôi. Đại diện cộng đồng dân cư sống tại đây, tổ trưởng tổ 12, trực tiếp mời trật tự đô thị quận Hải Châu xuống kiểm tra, thì chỉ thấy lập biên bản, rồi việc đâu vẫn hoàn đó, dù trong biên bản rồi bắt ghi cam kết phải dời xưởng cưa ra khỏi khu dân cư trước tháng 6.2019 (nay đã tháng 9.2020).
Người dân khu dân cư K233/45 mong mỏi chính quyền phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu sớm giải quyết, vì mâu thuẩn giữa chủ nhân xưởng mộc này, với bà con đã lên đỉnh điểm, khó tránh khỏi mất đoàn kết, gây ra xô xát, mất trật tự.