MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bức bối không lối thoát vì nạn thả rác từ tầng cao chung cư

Quý An LDO | 03/03/2023 06:35

Ở các thành phố lớn, nhiều chung cư mọc lên đáp ứng khá tốt nhu cầu nhà ở của người dân. Tuy nhiên, đôi khi có những hộ gia đình vô ý thức, thả rác từ tầng cao chung cư, trực tiếp đe dọa tính mạng người khác và gây mất vệ sinh chung.

Anh Nam Dương - người dân sống tại một chung cư ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) kể lại, vào một buổi tối khi đang đi bộ, anh bị một điếu thuốc lá hút dở rơi trúng người, khiến anh bị bỏng nhẹ.

“Tôi thực sự rất tức giận vào lúc đó. Có những người rất vô ý thức. Có thể họ hút thuốc lá ngoài ban công, và kể cả có vứt từ trên cao xuống đất thì cũng nên tắt tàn thuốc đi. Tôi định phản ánh với ban quản lý tòa nhà nhưng nghĩ lại khó tìm ra thủ phạm nên thôi” – anh Dương kể lại.

Anh Văn Đức (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng nhắc lại cú "chết hụt" trong một lần ăn quán dưới chung cư nhà bạn mình.

“Anh cứ tưởng tượng thế này nhé: Đang ăn uống say sưa nói chuyện vui vẻ, thì một tiếng "choang" rõ to ngay đằng sau lưng. Tôi giật mình quay lại, cứ nghĩ bàn đằng sau họ lỡ tay làm đổ cốc. Lúc đó, chủ quán mới hỏi tôi có sao không, vì cái cốc đó rơi từ trên cao xuống. Tôi sững người mất một lúc. Lệch khoảng nửa mét nữa thì trúng đầu tôi rồi. Cốc rơi từ vài mét đã đủ đi bệnh viện rồi. Đây rơi từ vài chục mét mà trúng đầu thì có lẽ gia đình tôi ở quê phải dựng rạp với đi thuê phường bát âm” – anh Đức hóm hỉnh dù không giấu nổi sự sợ hãi.

Một bộ phần người dân vô ý thức sống trong chung cư đang trực tiếp đe dọa tính mạng người khác. Ảnh minh hoạ: Hiếu Anh

Không chỉ người đi đường, chính những hộ dân ở tại chung cư cũng có những bức xúc riêng. Anh Bình - cư dân một chung cư ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) thể hiện thái độ bức xúc khi ban công nhà mình liên tục “gặp vấn đề”.

“Có lần trời mưa và nước tràn thẳng vào phòng ngủ. Do không để ý nên khi thấy chân mình bị ướt mới biết. Ngay lập tức tôi đã phải rút tất cả các ổ điện, phích cắm trong phòng. Tôi đã rất mệt mỏi khi lúc đó là nửa đêm mà vẫn phải đi dọn phòng, và sáng hôm sau đến cơ quan tôi bị thiếu ngủ” – anh Bình cho biết.

Chuyện không có gì đáng nói khi 3h sáng hôm đó, anh Bình ra ban công kiểm tra thì thấy cống nhà mình bị tắc do một lá bài tây đè lên nắp, khiến nước mưa từ ban công không thoát được và tràn vào nhà.

“Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy ức chế với việc có nhà từ trên cao vứt rác xuống dưới. Trước đó khi đang phơi quần áo, nước từ trên rỉ xuống thành ban công rồi bắn thẳng vào đồ của tôi vừa mới treo. Tôi không biết đó là nước bẩn hay nước gì. Nhà ở trên tôi đoán là có trẻ con, vì thỉnh thoảng lại có mấy món như bảng chữ cái tiếng Anh, súng đồ chơi, vỏ kẹo rơi vào ban công nhà mình. Rất ức chế vì sự vô văn hóa như vậy!” – anh Bình tỏ thái độ bức xúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn