MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hiện trạng Thuận Kiều Plaza sau thời gian làm bệnh viện dã chiến

ANH TÚ - HỮU CHÁNH LDO | 29/05/2023 06:30

TP Hồ Chí Minh - Tưởng như sau khi kết thúc thời gian làm bệnh viện dã chiến, The Garden Mall (Thuận Kiều Plaza) sẽ có hy vọng "hồi sinh" trở lại, thế nhưng, toàn bộ dự án vẫn "chìm" vào cảnh hoang vắng như trước đây.

Thuận Kiều Plaza là một trong số ít những tòa nhà cao tầng, và là chung cư cao cấp đầu tiên của TP Hồ Chí Minh, được đưa vào hoạt động năm 1999 gồm tổ hợp 3 tòa tháp, mỗi tháp có 33 tầng, cao 110m với 648 căn hộ và khu trung tâm thương mại.

Tổng diện tích xây dựng 100.000m2, trong đó khu căn hộ chiếm 60.000 m2, khu thương mại 20.000m2, diện tích nhà để xe 10.000m2 và câu lạc bộ thể thao giải trí 10.000m2. 

Vào thời điểm Thuận Kiều Plaza bắt đầu được đưa vào hoạt động, mặt bằng kinh doanh tại đây luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Giá thuê tại đây đứng ở vị trí top đầu trong nhóm mặt bằng cho thuê tại thành phố lúc bấy giờ.

Năm 2017, Thuận Kiều Plaza được Công ty CP Đầu tư An Đông mua lại và "lột xác" với diện mạo mới mang tên The Garden Mall. Ảnh: Anh Tú

Thế nhưng không lâu sau đó, dự án này đã không thể phát triển như kỳ vọng vì nhiều lý do, dẫn đến tình trạng nhiều cửa hàng tại đây rời đi, hạ tầng xuống cấp và hoạt động cầm chừng trong nhiều năm.

Đến tháng 8.2017, nhiều người dân khi đi qua dự án Thuận Kiều Plaza không khỏi ngạc nhiên khi tòa chung cư đã hoạt động trở lại với tên gọi mới là The Garden Mall.

Tại thời điểm khai trương, rất nhiều thương hiệu nổi tiếng đã về đây thuê mặt bằng, mở cửa hàng sau nhiều năm bỏ không.

Tháng 7.2021, nơi này được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến số 5, quy mô 1.000 giường. Ảnh: Anh Tú

Giữa năm 2021, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chủ đầu tư Công ty CP đầu tư An Đông cùng với UBND TP Hồ Chí Minh cải tạo phần tầng 1 và 2 của tòa nhà thành bệnh viện dã chiến với quy mô 1.000 giường để tiếp nhận bệnh nhân.

Tưởng chừng như sau khi kết thúc thời gian làm bệnh viện dã chiến, The Garden Mall sẽ có hy vọng "hồi sinh" trở lại, thế nhưng, toàn bộ dự án vẫn rơi vào cảnh hoang vắng như trước đây.

Toàn bộ dự án "chìm" vào cảnh hoang vắng, ít người ra vào. Ảnh: Anh Tú

Theo ghi nhận của Lao Động, khung cảnh vắng lặng, im ắng bao trùm cả tòa nhà khi nơi đây cửa đóng then cài. Hàng loạt gian hàng, cửa hàng đã đóng cửa trả mặt bằng.

Để ngăn người lạ vào tòa nhà, chủ đầu tư cũng bố trí lực lượng bảo vệ túc trực ở đây. Ngoài ra, các lối vào trong trung tâm thương mại cũng bị đóng kín. Tại một số lối đi, chủ đầu tư cũng tiến hành giăng dây để hạn chế người lạ ra vào.

Tại tầng trệt, nhiều cửa hàng, quán ăn đã trả mặt bằng. Phía lối ra vào trung tâm thương mại luôn khóa kín, có bảo vệ túc trực. Thông qua khe cửa, có thể thấy nhiều vật dụng còn lại của Bệnh viện dã chiến số 5… nằm nhếch nhác trên sàn khu trung tâm thương mại. Các phụ kiện trang trí sảnh chính, thiết bị đèn và thang máy cũng chất đống, ngưng hoạt động. Ảnh: Anh Tú
Còn lại một vài cửa hàng ẩm thực và siêu thị vẫn duy trì hoạt động nhưng cũng trong tình trạng thưa thớt khách. Ảnh: Anh Tú
Do lâu không có người ở, dọn dẹp, các căn hộ cũng trong tình trạng bề bộn và cũ kĩ. Ảnh: Anh Tú
 Mặt sau tòa nhà cũng bất đắc dĩ trở thành bãi đỗ xe tự phát của người dân. Ảnh: Anh Tú
 Thuận Kiều Plaza từng là một trong những lựa chọn địa điểm vui chơi hàng đầu của giới trẻ TP Hồ Chí Minh vào những năm 2000 bởi nhiều loại hình dịch vụ được kinh doanh tại đây. Tuy nhiên, nay lại trở nên ế ẩm, vắng vẻ khiến người dân không khỏi lắc đầu nuối tiếc. Ảnh: Anh Tú

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn