MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân đấu nối điện từ bên ngoài để sử dụng tạm. Ảnh: Tạ Quang

Khu tái định cư ở Cần Thơ hơn 10 năm chờ điện, nước sạch

Yến Phương - Tạ Quang LDO | 12/07/2024 20:17

Người dân sinh sống tại khu tái định cư thuộc quận Cái Răng, TP Cần Thơ tha thiết mong chính quyền các cấp quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, điện, nước…

Mặc dù sinh sống tại thành phố trực thuộc Trung ương nhưng hơn 10 năm qua, các hộ dân thuộc Khu tái định cư và nhà ở công nhân KCN Hưng Phú 1, quận Cái Răng, TP Cần Thơ phải chịu cảnh không có điện, nước sạch sinh hoạt, đường xá không được đầu tư, nhà ở cũng chưa cấp sổ đỏ, sổ hồng...

Trước mỗi nhà của các hộ dân đều có các lu, thùng… để hứng nước mưa. Ảnh: Tạ Quang

Bà Trần Thị Ngọc Dung (68 tuổi) cho biết, tính đến nay cũng đã 11 năm gia đình bà chuyển về khu tái định cư này để sinh sống. Tuy nhiên, nhà của bà xây cao ráo, sạch đẹp nhưng lại không được cấp sổ đỏ, cũng không có điện, nước sinh hoạt. Thời gian qua, bà phải xoay sở nhiều cách để có điện, nước dùng tạm.

“Khổ nhất là khi không có nước, tôi phải thuê người về khoan cây nước để bơm lên sử dụng. Mà cây nước này cũng thường xuyên bị mất nước nên cứ phải kêu thợ tới sửa hoài. Có những ngày mất nước kéo dài, tôi phải vác bình đi xin nước ở xa rất vất vả”, bà Dung ngán ngẩm nói.

Bà Dung ngán ngẩm khi phải sống trong cảnh thiếu nước sạch suốt 11 năm. Ảnh: Tạ Quang

Theo chia sẻ của bà Dung, nước bơm lên để qua ngày là bị đóng một lớp phèn, bà không dám dùng để nấu uống vì sợ lâu ngày sẽ gây ung thư, vậy nên bà chỉ dùng để tắm, rửa chén, giặt đồ… Còn với nước để nấu ăn thì bà phải mua nước uống đóng bình.

Tương tự, nhiều năm qua gia đình bà Lê Thị Bê (87 tuổi) cũng phải bỏ tiền để mua nước uống đóng bình về sử dụng. “Tháng nào nhà tôi dùng tiết kiệm lắm thì cũng hết hơn 30 bình nước, mỗi bình có giá là 10.000 đồng, còn nếu không đi lấy tận nơi được thì họ giao tới nhà với giá 12.000 đồng/bình, chưa kể phải cọc tiền bình nữa”, bà Bê cho hay.

Hầu hết các hộ đều phải khoan cây nước để sinh hoạt. Ảnh: Yến Phương

Còn bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng (50 tuổi) lắc đầu nói: “Trước đây tôi cứ nghĩ khi dọn vào khu tái định cư ở thì cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ đến nước sạch cũng không có để dùng, điện thì phải câu đuôi, đường xá đất đá lầy lội… còn khổ hơn cả vùng nông thôn”.

Thời gian qua, những hộ dân nơi đây đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị các cơ quan chức năng về tình trạng này, đồng thời tha thiết mong chính quyền các cấp quan tâm đến cuộc sống khó khăn của bà con và đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, điện, nước.

Tuyến đường tại khu tái định cư lầy lội. Ảnh: Yến Phương

Ông Trần Vũ Hùng - Trưởng phòng Kinh tế quận Cái Răng, TP Cần Thơ - thông tin, dự án Khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ cho KCN Hưng Phú do Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Cần Thơ làm chủ đầu tư đã triển khai thực hiện từ nhiều năm trước, nhưng không đảm bảo tiến độ thi công.

Hiện tại, hệ thống điện sinh hoạt phục vụ nhu cầu của dân cư chưa được đầu tư hoàn chỉnh, nên chưa thực hiện bàn giao hạ tầng cho Điện lực Cái Răng quản lý, các hộ dân phải đấu nối điện từ bên ngoài để sử dụng tạm. Còn các hạng mục hạ tầng kĩ thuật khác cũng chưa được đầu tư hoàn chỉnh nên người dân sinh sống gặp nhiều khó khăn.

Vừa qua, Phòng Kinh tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND quận nhiều lần kiến nghị đến UBND thành phố sớm thu hồi chủ trương thực hiện dự án đối với Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Cần Thơ, đồng thời giao đơn vị khác làm chủ đầu tư, sử dụng vốn ngân sách nhà nước tiếp tục đầu tư các hạng mục còn lại để sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trong thời gian sớm nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn