MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khu tập thể Hà Nội oằn mình cõng hàng trăm "chuồng cọp"

Vĩnh Hoàng LDO | 26/06/2023 07:42

Việc cơi nới thêm phần diện tích sử dụng tại các khu nhà tập thể cũ tạo thành những “chuồng cọp" lồi lõm, đặt ra nhiều lo ngại về an toàn của người dân trong các sự cố hoả hoạn.

Biết là nguy hiểm nhưng anh Trần Đức Thịnh (25 tuổi, khu tập thể Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) vẫn chọn quây "chuồng cọp" cho căn nhà của mình để có thêm không gian sinh hoạt cho cả nhà.

Anh Thịnh lý giải, ngôi nhà ban đầu chỉ vỏn vẻn gần 40 m2 nhưng có đến 4 người lớn sinh sống, dẫn đến không gian sinh hoạt vô cùng chật chội, khó chịu. Vì vậy, gia đình anh quyết định cơi nới để ngôi nhà rộng rãi, thoải mái hơn.

Anh Trần Đức Thịnh chia sẻ với Lao Động. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

"Quần áo lúc nào cũng ẩm, mốc, ám mùi đồ ăn vì gia đình tôi phải sinh hoạt, nấu ăn, phơi quần áo trong nhà, rất bất tiện. Biết là bao nhiêu vụ cháy thương tâm xảy ra vì "chuồng cọp" nhưng đành phải chấp nhận vì cũng chẳng có phương án nào khác", anh Thịnh nói.

Anh Thịnh cho biết thêm, để đảm bảo an toàn cho gia đình, anh đã trang bị thêm bình chữa cháy và thang thoát hiểm, ứng phó trước những tình huống xấu bất ngờ xảy ra.

"Chuồng cọp" chắn hết hành lang khu tập thể. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo ghi nhận tại khu tập thể Văn Chương, không khó để bắt gặp hình ảnh những “chuồng cọp” mọc ra nhấp nhô với các hình dáng, chất liệu và kích cỡ khác nhau.

Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm, cơi nới "chuồng cọp" đua ra bên ngoài 3-4 m, vừa không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, gây nguy hiểm khi có sự cố, vừa làm mất mĩ quan đô thị của Thủ đô.

“Chuồng cọp” nhấp nhô trên tường khu tập thể Văn Chương. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Cách đó không xa, tại khu tập thể Giảng Võ, hàng trăm "chuồng cọp" được người dân cơi nới để tăng diện tích khu nhà; căn nào cơi nới ít thì cũng 1-1,5m để làm nơi phơi đồ, chỗ nấu ăn, nhiều thì 2-3m.

Những “chuồng cọp” lơ lửng trên không, giăng kín toàn khu tập thể. Đặc biệt, đa phần người dân với tâm lý “chống trộm” đều hàn chết các "chuồng cọp", đã vô tình khóa mất lối thoát nạn của gia đình khi có sự cố xảy ra.

Hàng trăm “chuồng cọp” đua nhau mọc lên trên tập thể Giảng Võ. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Chị Hà Hải Anh (37 tuổi, khu tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đành chấp nhận đánh đổi sự an toàn để có thêm diện tích sinh hoạt.

"Đã ở nhà tập thể thì phải đánh đổi nhiều thứ, nếu dùng cùng số tiền mua căn nhà này thì tôi không thể chọn được một căn chung cư cùng vị trí trung tâm như này được.

Mới đầu cũng không định cơi nới ra vì sợ bị phạt và không an toàn, nhưng ở được một vài năm, tôi cảm thấy không gian nhà không còn đủ để sinh hoạt, thêm vào đó, thấy nhà nào cũng cơi nới ra nên cũng quyết định làm", chị Hải Anh nói.

“Chuồng cọp” được cơi nới trên khu tập thể Giảng Võ. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Cách đó 3km, tại khu tập thể Thành Công, các “chuồng cọp” chồng lên nhau khiến cho các hạng mục trong khu tập thể ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

Đồng thời tại đây, các đường dây điện bao quanh cũng vô cùng phức tạp, “rối như tơ vò".

Người dân ở khu tập thể Thành Công cũng đua nhau cơi nới “chuồng cọp“. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn