MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sa Pa bụi mù mịt như một đại công trường trong dịp nghỉ lễ 30.4

Anh - Phương - Thế LDO | 28/04/2019 13:16
Nghỉ lễ 30.4, 1.5, lượng du khách đổ về Sa Pa ngày càng đông. Tuy nhiên, thay vì hình ảnh một thành phố mù sương, nhiều người thất vọng, cho rằng Sa Pa đang "ngập trong bụi".
Sau khi tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai thông xe vào đầu năm 2014, Sa Pa chuyển mình nhanh chóng.
Nhiều dự án xây dựng lần lượt hình thành khiến nơi đây như một đại công trường xây dựng.
Theo người dân địa phương, 2 năm trở lại đây, lượng khách đổ về ngày càng đông. Tuy nhiên Sa Pa cũng rơi vào tình trạng ngập trong bụi bặm, ô nhiễm.
Theo ghi nhận, những cung đường trung tâm thị trấn Sa Pa ngổn ngang vật liệu, máy xúc, xe tải rầm rập thi công suốt cả ngày.
Nhiều người cho biết đã quen với sự ngổn ngang của những công trình xây dựng.
Khung cảnh đào bới, xây dựng bao phủ Sa Pa, dù trong những ngõ nhỏ.
Bên cạnh đó, nhiều ngày nay thị trấn Sa Pa còn rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng. Có những thời điểm giá nước tại đây lên tới 500.000 đồng/m3 khiến nhiều hộ kinh doanh và người dân chật vật. Nhiều người cho rằng, thiếu nước một phần là do mưa ít, lượng nước đổ về nhà máy nước không đủ. Phần chính là do quy hoạch, quá nhiều công trình xây dựng, nhà nghỉ khách sạn. Lượng khách đổ về quá đông trong khi cơ sở vật chất hạn tầng chưa thể đáp ứng.
Chị Vũ Thị Trang, du khách đến Sa Pa chia sẻ: “5 năm trước tôi đến Sa Pa, giờ quay lại không nhận ra. Bụi mù mịt, Sa Pa nói đúng ra là mù bụi, ngập trong bụi chứ không phải mù sương nữa. Thậm chí tôi đi hơn 10km vào các bản mà đường vẫn bụi mù. Biết là có xây dựng thì mới đẹp, nhưng chắc phải đợi khi nào xây xong hết tôi mới tới lần nữa. Hy vọng Sa Pa xây dựng nhưng đừng đánh mất bản sắc“.
Du khách nhiều người lắc đầu ngao ngán, tuy nhiên nhiều người dân địa phương đã chấp nhận điều này. Chị Hằng, chủ một nhà hàng tại đường Fansipan cho biết: ”Cả năm máy móc đào bới, bụi mù mịt nên ô nhiễm lắm. Thế nhưng, để có một Sa Pa đẹp thì phải chấp nhận những khoảng thời gian như thế này. Nhiều người đến cũng kêu, nhưng biết làm sao được“.
Các chủ khách sạn cho hay, so với nhiều năm, lượng khách đổ về Sa Pa năm nay không đông. Anh Đạo, chủ một nhà nghỉ tại Sa Pa cho biết: “Thường thì đến ngày 27, 28.4 thì du khách đã đổ về rất đông rồi. Làm dịch vụ nhiều năm tại đây, tôi nhận thấy lượng du khách ít hơn hẳn dù công tác chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ đã gần như hoàn tất“.
Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia, đến năm 2030, Sa Pa sẽ trở thành nơi nghỉ dưỡng, văn hoá tầm cỡ quốc gia, quốc tế, thu hút khoảng 5,2 triệu du khách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn