MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trường THPT giữa thủ đô nứt lớn, xuống cấp: Thầy trò run rẩy dạy học

Phương Anh LDO | 14/05/2019 12:43

Những năm gần đây, trường THPT Trương Định (Hoàng Mai - Hà Nội) xuống cấp trầm trọng. Những vết nứt lớn, tường vữa bong tróc từng mảng, biển cảnh báo khắp lối đi khiến việc dạy, học của cả thầy và trò nơi đây diễn ra trong sợ hãi.

Sau hơn 40 năm xây dựng và hoạt động, cơ sở vật chất của trường THPT Trương Định đã xuống cấp trầm trọng. Đặc biệt dãy nhà B dù đã bị nghiêng, tường trần bong tróc nhưng vẫn phải sử dụng.
Theo ghi nhận, nhiều khu vực hành lang, lớp học, trần nhà tại trường THPT Trương Định - Hà Nội đều có dấu hiệu, rêu phong bao phủ, rễ cây lan vào tận lớp học.
Những dãy nhà nứt nẻ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhiều phòng học trần nhà bị bong tróc vữa, chỉ cần một lực tác động nhẹ, các mảng vữa này cũng có thể rơi xuống.
Hiếm có trường học nào lại nhiều biển cấm, biển cảnh báo như THPT Trương Định.
Ông Đặng Văn Dũng (Phó hiệu trưởng trường THPT Trương Định) chia sẻ: “Kết quả thẩm định cho thấy trường rơi vào mức độ nguy hiểm cấp độ 3. Hầu hết các phòng học, hành lang, cột tường... của 2 khu phòng học 3 tầng đều bị nở vữa, nứt rãnh. Trong đó có khu B nghiêng về phía sau.”
“Đã có kế hoạch xây mới toàn bộ trường nhưng thời gian cụ thể thì vẫn chưa có. Trong lúc chưa có trường mới, nhà trường tiếp tục kiểm tra mức độ an toàn, gia cố một số công trình có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của học sinh và thầy cô của nhà trường“, ông Dũng nói thêm.
Lê Minh Tú (học sinh lớp 11A2) lo lắng: “Ngay từ khi vào trường, em đã thấy những vết nứt, mảng bong tróc khắp trường. Cách đây không lâu, một dãy đèn của trường sập xuống khiến bọn em vô cùng lo lắng. Việc ngồi học trong lớp học như thế này, học sinh chúng em cố gắng chọn chỗ ngồi tránh quạt trần, các mảng trần bong tróc“.
Theo nhiều học sinh, cơ sở vật chất xuống cấp, cộng thêm việc trường nằm trên địa hình đất thấp, nên mỗi lần mưa đều xảy ra cảnh ngập lụt cục bộ. Từ nhiều năm nay, học sinh trường THPT Trương Định đã quen với việc xắn quần, xách giày lội nước đi học mỗi lần có mưa lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn