MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chọn đúng “nửa kia” đã khó, giữ gia đình yên ổn, hạnh phúc còn khó hơn. Ảnh minh hoạ: ĐN

Ngoại tình “nghiêm túc”

Mai Hạnh LDO | 05/06/2017 07:23
Lâu mới gặp nhau, hỏi thăm cô bạn nhỏ “chồng cậu giờ làm gì rồi?”, mà ra cả trời giông gió. “Tụi tớ chia tay ba năm rồi, các cậu không biết à?”. Ai cũng sốc, mắt chữ a, miệng chữ o.

“Mình sốc, chết đứng khi một ngày chồng rất nghiêm túc cho biết anh ấy đã có người khác. Ảnh thật sự yêu người kia, muốn chung sống với cô ấy. Vì tôn trọng và không muốn lừa dối mình nên ảnh nói thật. Ảnh muốn ly dị và mình đừng mong ảnh nghĩ lại hoặc chờ thời gian thử thách vì ảnh yêu người khác nghiêm túc, chứ không phải lăng nhăng hay tham lam...”.

Chết lên chết xuống, có lúc muốn tự tử để quên đời mà rồi cô đành gắng gượng để hai đứa con còn có cha, để giữ gia đình, giấu cha mẹ hai bên... bằng cách nhẫn nhịn buồn khổ “Thì anh cứ đi đi, không cần ly dị, chán thì trở về. Để con không sốc, còn tinh thần học hành”. Mà anh chồng một mực “không”. Anh muốn chia tay rõ ràng minh bạch, không muốn sống giả dối, rằng anh đã suy nghĩ kỹ. Đợi mãi không thấy vợ viết đơn ly dị, anh đã viết đơn nộp toà và chủ động cho gia đình cha mẹ hai bên, con cái biết chuyện lạc lòng của mình. Cha mẹ hai bên sốc khủng khiếp, họ sôi sùng sục muốn làm rõ chuyện mà cô thì ra sức can ngăn. Cha mẹ anh buồn rầu rồi sinh bệnh, người cha qua đời sau đó không lâu, còn mẹ anh liệt nửa người phải ngồi xe lăn. Con trai lớn của cô trầm cảm nặng phải điều trị, và đến lượt mình, cô cũng phải gặp bác sĩ suốt nửa năm sau đó.

Yêu nhau 10 năm thuở học trò rồi mới cưới, cả hai là mối tình đầu của nhau. Gần 20 năm chung sống có hai đứa con ngoan, vợ chồng đẹp đôi, gia cảnh khá giả...có mơ cô cũng không tưởng tượng được có ngày cô và chồng chia tay. Ai cũng khen chồng cô đẹp trai, hiền lành, yêu vợ thương con, sống nghiêm túc, nhân nghĩa. Cô cười buồn: “Chồng mình giờ vẫn đẹp trai và nghiêm túc như xưa. Có thể nói ngay cả ngoại tình ảnh cũng... nghiêm túc”. Chồng nay của người khác mấy năm rồi mà cô vẫn một lời “chồng mình”, vẫn cười đùa nói về chồng với sự hài hước ẩn chứa thương yêu thân thuộc.

Sóng gió rồi cũng lui sau bao tan hoang đổ vỡ, thời gian là bác sĩ chữa vết thương lòng nhiệm màu. Hôm nay, bạn bè nhìn cô rộn ràng váy áo dưới nắng trời, mắt sáng lòng trong, nụ cười tươi tắn trở lại... Ai cũng cảm nhận, cơn bão tình của đời cô đã qua rồi. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn