MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Daily Mail.

10 triệu bảng, cuộc đấu trí và sợi dây lương duyên giữa Ronaldo - Juventus

VIỆT HÙNG LDO | 02/04/2020 13:19
Ronaldo đã đồng ý giảm 80% lương để chung tay với "Bà đầm già" vượt qua đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, liệu anh có nhận được phần hao hụt sau khi mọi thứ ổn định trở lại hay không là câu hỏi chưa lời giải.

Khi chấp nhận rời Real Madrid để cập bến Juventus, Ronaldo đương nhiên phải nhận lương cao nhất Serie A. Trung bình, tiền lương của anh ở ngưỡng 27,5 triệu bảng/mùa, từ khi gia nhập cho đến tháng 6.2022.

Vài ngày trước, chưa cần đội bóng có yêu cầu cắt giảm lương như Barcelona, Ronaldo cùng các đồng đội đã chủ động "được chia sẻ khó khăn với Juventus". Cụ thể, tất cả đã chịu giảm 80% lương trong vòng 4 tháng tới. Điều này đồng nghĩa với khoản tiền 80 triệu bảng được tiết kiệm, giúp "Bà đầm già" rất nhiều trong giai đoạn dịch COVID-19 đang càn quét ở Italia với số ca tử vong cao nhất thế giới.

Ronaldo. Ảnh: Getty.

Champions League sẽ chỉ trở lại sớm nhất vào khoảng giữa tháng 7, điều này đồng nghĩa với việc số ngày không thi đấu của CR7 có thể vượt qua mức 4 tháng. Nếu tiếp tục bắt các cầu thủ giảm lương sau khi họ đã đồng ý với hạn 4 tháng ban đầu, Ban lãnh đạo Juve sẽ lâm vào thế khó, như một "kẻ mặc cả".

Ronaldo đang có hợp đồng đến hết mùa giải 2021-22. Điều này cảnh báo Juve rằng, họ phải chuẩn bị sớm các phương án để giữ chân Ronaldo (nếu muốn) ngay khi mùa giải tới hạ màn. Bởi khi chỉ còn 1 năm hợp đồng, CR7 không muốn phải rơi vào cảnh kì kèo từng điều khoản để được ở lại Juve. Chính đội đương kim vô địch Serie A phải là người trải thảm với những đãi ngộ lớn.

Quay trở lại chuyện giảm 4 tháng lương, Ronaldo ước tính mất khoảng 10 triệu bảng trong quãng thời gian này. Số tiền này bình thường không lớn với Juve nhưng khi mọi hoạt động kiếm ra lợi nhuận bị đình trệ, đó lại là số tiền đáng phải để tâm. Ronaldo không chịu giảm lương theo kiểu chấp nhận mất trắng 80% trong 4 tháng, anh cùng các đồng đội cũng có yêu sách rằng, số tiền hao hụt này Juve phải có trách nhiệm trả dần trong tương lai gần.

Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Juventus - Andrea Agnelli rất tin tưởng vào mối quan hệ với Ronaldo và luôn hy vọng việc siêu sao người Bồ Đào Nha có thể ở lại đến hết mùa giải 2023-24, khi đã 39 tuổi. Ông trùm này cũng cho hay, bản thân và ban lãnh đạo đã có phương án để trả hết số tiền tạm nợ các cầu thủ trong mùa COVID-19 trong 2 năm tiếp theo. 

Việc còn lại tùy thuộc vào Ronaldo. Tất nhiên, cũng như Messi hay nhiều ngôi sao lớn khác, CR7 không thiếu tiền nhưng bắt anh phải chịu những ràng buộc về tài chính là điều không ổn. Như Agnelli nói, Juve sẽ trả hết số nợ trong 4 tháng này vào 2 năm tiếp theo. Điều này có nghĩa rằng, Ronaldo buộc phải ở lại đến hết hợp đồng nếu muốn nhận đủ 10 triệu bảng.

Trong quá khứ, chỉ có Sir Alex Ferguson - người thầy vĩ đại nhất của Ronaldo có thể níu anh ở lại với Manchester United thêm 1 năm sau chức vô địch Champions League 2008. Mùa 2009, M.U cũng giành cú đúp danh hiệu quốc nội và vào chung kết Champions League. Phải có năng lực như vậy mới giữ được Ronaldo, Juve hiện tại chưa chắc làm được điều đó.

Dù giành Quả bóng Vàng, vô địch Premier League và Champions League năm 2008 nhưng Ronaldo vẫn ở lại M.U thêm 1 năm theo lời Sir Alex. Ảnh: AS.

Cùng với đó, số tiền 10 triệu bảng như một sợi dây ràng buộc với siêu sao 35 tuổi. Khi anh nhận đủ tiền vừa lúc đáo hạn hợp đồng. Do đó, CR7 phải kí tiếp trong năm nay hoặc năm sau nếu không muốn bị Juve "ép" kí hoặc ra đi theo dạng tự do (không được đồng lót tay nào).

Jorge Mendes - người đại diện của CR7 nổi tiếng là một tay cò cáo già. Thế nhưng, đứng trước những tỷ phú người Italia, Mendes chưa chắc đã đấu trí được. Trong quá khứ, Agnelli được biết đến như một vị chủ tịch cao tay đã đàm phán với ai, tỉ lệ thành công gần như 100%. Ông thừa biết ở Châu Âu lúc này, chẳng có đội nào chịu nổi số lương khổng lồ của các siêu sao cùng một lúc. Do đó, ngoài Ronaldo, những cái tên khác như Rodrigo Bentancur, Paulo Dybala và Matthijs de Ligt cũng khó lòng dứt được màu áo "Bà đầm già".

Ronaldo không thiếu tiền, Agnelli không thiếu mưu. Khi giấc mơ Champions League chưa thành, có lẽ sợi dây lương duyên giữa họ chưa thể đứt.

Ronaldo và chủ tịch Agnelli. Ảnh: Juventus.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn