MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Vbet.

23h30 trao Quả bóng Vàng: Messi, Van Dijk đua song mã, bỏ rơi Ronaldo

VIỆT HÙNG LDO | 02/12/2019 18:00

Đêm nay, chân dung Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2019 sẽ lộ diện và thế giới bóng đá chuẩn bị quay trở lại kỉ nguyên cũ, kỉ nguyên thống trị của Messi.

"Công lý" chưa thể thuộc về Virgil Van Dijk

Khi trung vệ huyền thoại Fabio Cannavaro giành Quả bóng Vàng 2006, từ đó đến nay không một cầu thủ phòng ngự nào được xướng tên nữa.

13 năm trôi qua, chỉ có Kaka và Modric là những người được nhớ tới bên cạnh 10 năm liên tiếp Ronaldo cùng Messi thống trị, chia đều mỗi người 5 giải (từ 2008 - 2017).

Khi thủ môn huyền thoại Lev Yashin giành Quả bóng Vàng năm 1963, người hâm mộ Liên Xô (cũ) đã giành cụm từ "công lý cuối cùng" để nhắc về sự kiện đó cho đến ngày nay.

Điều đó hàm ý rằng, Yashin là sự công bằng cuối cùng của Quả bóng Vàng, nơi các vị trí ngoài tiền đạo và tiền vệ được vinh danh. Hậu vệ và nhất là thủ môn gần như không bao giờ có cửa nữa.

Cannavaro là nhà vô địch World Cup 2006 với tấm băng đội trưởng Italia trên tay. Anh được tôn vinh không chỉ bởi thành công với màu áo thiên thanh. Những năm đó, bóng đá Ý rúng động với vụ dàn xếp tỉ số thế kỉ (còn gọi là Calciopoli). Chức vô địch của Azzuri như kéo lại toàn bộ thể diện và tầm vóc cho cả nền bóng đá nước này. Và trong tập thể phi thường 13 năm trước, Cannavaro là thủ lĩnh đích thực.

Ảnh: Eurosports.

Van Dijk lại khác, anh không phải thủ lĩnh trong một tập thể quá nhiều "siêu nhân" tại Liverpool. Bên cạnh đó, ở Hà Lan, trung vệ này mới chỉ góp sức để đưa "Cơn lốc da cam" trở lại với một giải đấu lớn như EURO 2020.

Van Dijk rất hay, đó là điều không phủ nhận nhưng thành công của anh không quyết định trực tiếp tới Liverpool và Hà Lan. Cùng với đó, màn trình diễn của trung vệ này từ thời điểm đầu mùa giải tới giờ không còn quá vô đối. Đó là một điểm trừ, dù ít nhưng cũng tác động đến cuộc đua này.

Van Dijk đã giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất” của UEFA mùa 2018-19. Ảnh: Goal.

Khoảng thời gian đầu mùa giải cho đến giữa tháng 11 cũng tác động rất nhiều đến tâm lý bầu chọn của các nhà báo trên toàn thế giới. Và trong 3 cái tên cuối cùng, thật tiếc Ronaldo và Van Dijk không thể sánh với Messi.

Ronaldo thêm một lần "hít khói" Messi

Ở vòng 12 Serie A, Ronaldo vùng vằng khi bị thay ra. Đó là thời điểm cuối cùng để France Football chốt danh sách bình chọn. Trong bối cảnh Messi làm bàn liên tục để cứu Barca, Ronaldo mùa này cho thấy rõ dấu hiệu tuổi tác trong màu áo Juventus.

Trong một năm cả 2 siêu sao này không giành Champions League, sự xuất sắc về mặt chỉ số cá nhân sẽ trở thành thước đo. Từ đầu mùa, Ronaldo đá 11 trận và chỉ có 6 bàn. Trong khi đó, Messi đá 9 trận và có 9 lần lập công. 

Những bàn thắng của Ronaldo không ấn tượng bằng Messi và không có tính quyết định như người đồng nghiệp. Ở Juventus hiện tại, người "chốt hạ" cho đội bóng này thường xuyên là Dybala. Do đó, sức ảnh hưởng của CR7 lại càng suy giảm.

Ronaldo đang hụt hơi. Ảnh: Getty.

Tờ Mundo Deportivo tiết lộ, France Football đã đến để phỏng vấn Messi cho số phóng sự phát sóng ngay sau Lễ trao giải. Cùng với đó, ban tổ chức đang thuyết phục bằng được Ronaldo để ngôi sao này đến tham dự. Nhiều năm trở lại đây, chỉ khi biết mình đoạt giải, CR7 mới đến và ngược lại.

Dù mọi thông tin gần như đã được tiết lộ nhưng người hâm mộ Ronaldo và Van Dijk vẫn mong vào một bất ngờ. Năm nay nếu Messi giành giải, anh sẽ thêm một lần đè nặng áp lực lên vai Ronaldo.

Ở tuổi 34, CR7 liệu còn có sức để đuổi kịp đại kình địch, như cách anh đã làm ở thời điểm bị dẫn tới 4-1 về tỉ số Quả bóng Vàng?

Ảnh: Goal.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn