MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Independent.

3h00, Leipzig vs Tottenham: Jose Mourinho chờ một điều thần kỳ

VIỆT HÙNG LDO | 10/03/2020 19:01

Thua 0-1 ở lượt đi trên sân nhà, Tottenham của Mourinho phải cần tới điều thần kỳ để đánh bại Leipzig, trong bối cảnh sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng.

Jose Mourinho còn gì trong tay?

"Chẳng còn gì nữa", đó có thể là nhận định về tình hình lực lượng của Tottenham ở thời điểm này. Kane và Son đã nghỉ từ lâu, ngòi nổ duy nhất còn hữu dụng là tân binh Bergwijn vừa dính chấn thương mắt cá nghiêm trọng chỉ 24 giờ trước trận đấu. 

Alli bị ép đá tiền đạo, vô dụng và rời sân với hành động ném băng chân suýt trúng mặt đồng đội. Moura thở dài ngao ngán khi phải đóng thay vai của Kane. Tất cả những gì Mourinho còn trên hàng công là... không gì cả.

Mourinho đang đau đầu về nhân sự. Ảnh: UEFA.

Hàng phòng ngự của "Gà trống" vẫn vậy, 5 trận gần nhất, họ hòa 1 và thua tới 4. Dù với bất cứ kịch bản nào như phạt đền, phản lưới, tự dâng bàn thắng,... Spurs luôn tạo cảm giác có thể thủng lưới bất cứ lúc nào. Alderweireld tệ, Sanchez tệ hơn, còn Aurier hay Tanganga thuộc mẫu tệ nhất.

Hàng tiền vệ sau sự ra đi gượng ép của Eriksen đã mất hẳn tính sáng tạo bởi những người làm việc đó như Alli hay Moura bị ép đá tiền đạo. Những người còn lại như Lo Celso, Lamela hay Winks không phải mẫu có thể chỉ cần 1 đường chuyền hay 1 cú sút để định đoạt trận đấu.

Giovani Lo Celso. Ảnh: Goal.

Mourinho không bao giờ bỏ cuộc

Trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia người Bồ tuyên bố ông không muốn rời Tottenham mà không có cúp bạc châu lục nào trong tay. Trong lịch sử, trải qua 6 đội bóng trước khi nắm Spurs, "Người đặc biệt" đều vô địch các giải châu Âu.

Mourinho đang bước dần qua giai đoạn đỉnh cao, giống với những gì Pep Guardiola đang trải nghiệm. Nhưng với những gì từng có, thật khó chấp nhận nếu ông dừng bước ở ngay vòng 1/8.

Trong cái khó ló phải ló được cái khôn. Với hàng chục năm làm bóng đá đỉnh cao và từng 2 lần vô địch châu Âu, Mourinho không phải không biết cách vượt khó. Vấn đề ở chỗ với một đối thủ quá mới như Leipzig và thuộc dạng "điếc không sợ súng", "Người đặc biệt" sẽ nhập cuộc với cách nào khi phải đá ở sân khách?

Ảnh: Getty.

Trên lý thuyết, cơ hội của Spurs còn khá nhiều bởi họ chỉ thua 1 bàn ở lượt đi. Nếu thắng 1-0, họ sẽ đưa trận lượt về vào hiệp phụ. Nếu thắng 2-1, Tottenham sẽ đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Nói vậy để thấy Spurs còn rất nhiều cửa để đi tiếp và kịch bản 2 lần lội dòng ở Champions League mùa trước hẳn vẫn y nguyên trong tâm trí nhiều ngôi sao. Trước trận đấu chẳng còn gì để mất, "Gà trống" sẽ không bỏ cuộc.

Leipzig muốn hóa thân thành ngựa chiến

Từ đầu mùa giải đến giờ, sau một năm được nâng tầm bởi Nagelsmann, các ngôi sao Leipzig đã thực sự thiện chiến. Họ xếp thứ 3 ở Bundesliga, chỉ kém Bayern Munich 5 điểm. Đứng thứ nhất tại bảng G Champions League và sáng cửa giành vé vào tứ kết.

Leipzig là điển hình cho hình tượng "điếc không sợ súng" của rất nhiều đội bóng Bundesliga mùa này, bên cạnh Moenchengladbach, Bayer Leverkusen. Vào sân là đá hết mình bất kể trận nào, đó cũng là điều Nagelsamann từng chia sẻ khi ông luôn nhắc học trò phải đá máu lửa ở bất cứ thời điểm nào.

Julian Nagelsmann. Ảnh: UEFA.

Leipzig đang có phong độ cao và không bị sứt mẻ về lực lượng. Vẫn với đội hình đã hạ gục Tottenham ở London trong trận lượt đi, họ còn đón chào sự trở lại của trung vệ trẻ Upamecano. Có thêm ngôi sao người Pháp, hàng thủ của đội bóng Đức càng thêm yên tâm trước hàng công "rách nát" của Tottenham.

Trong một trận đấu được nắm toàn bộ lợi thế, Leipzig sẽ không để tuột khỏi tay. Nếu họ lọt vào tứ kết và có thể vượt qua tiếp vòng này, từ một chú ngựa ô, đoàn quân của Nagelsmann sẽ hóa thành ngựa chiến thật sự.

Ảnh: UEFA.

Trận Leipzig vs Tottenham diễn ra lúc 3h00 ngày 11.3 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên truyền hình K+.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn