MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

3h00, PSG vs Dortmund: Lời tạm biệt các chàng Hoàng tử tại Công viên?

VIỆT HÙNG LDO | 11/03/2020 20:41
Khoảng cách 1 bàn thua trên sân khách không gây cho PSG nhiều khó khăn như những gì họ đang đối mặt ở lượt về vòng 1/8 trên sân nhà.

Khi những chàng Hoàng tử muốn rời Công viên

Đội trưởng của PSG - Thiago Silva không hiểu đang toan tính điều gì trong đầu khi anh phát biểu rằng muốn trở thành đồng đội của.... Lionel Messi (tại Barcelona) trong những ngày tháng cuối của sự nghiệp. Thay vì những lời động viên đồng đội trước trận đại chiến, Silva lại chọn cách "khởi động" như vậy. 

Trong mùa giải có thể là cuối cùng của trung vệ người Brazil tại sân "Công viên các Hoàng tử", Silva lẽ ra nên tập trung tối đa để hiện thực hóa giấc mơ UEFA Champions League. Nhưng không, anh lại là người dẫn đầu trong trào lưu muốn giã đám ở đội bóng này. Trên thực tế, trong 2 mùa giải gần đây, trung vệ xuất sắc nhất của Brazil một thời đã không còn giữ được phong độ nữa.

Thiago Silva. Ảnh: AS.

Silva là vậy, còn Neymar thì sao? Sau khi "làm mình làm mẩy" hồi đầu mùa khi nằng nặc đòi về Barca, thậm chí còn bị chủ tịch PSG cấm không cho ra sân, đến lúc này tâm trí Neymar vẫn như đang ở.... trên mây. Ở trận lượt đi trên sân khách, màn trình diễn của anh chỉ đạt mức trung bình, khiến PSG lâm vào thế khó khi không thể triển khai mạch lạc các đường tấn công.

Có một sự thật khó chấp nhận được với Neymar khi khoác áo PSG, mỗi lần chấn thương, anh đều tìm cách "chuồn" về Brazil và lần nào cũng tái phát chấn thương ở chính... quê nhà. Từ các buổi sinh nhật của em gái, các cuộc "bay" thâu đêm cho đến những lần đi xem vũ hội hóa trang Carnaval, Neymar không bỏ sót dịp nào.

Lối sống thích ăn chơi cùng những bầu không khí Latin sôi động, nước Pháp không thể chiều lòng Neymar được. Còn ở Barca, có quá nhiều điểm tương đồng với văn hóa và cách sống của ngôi sao 29 tuổi. Có lẽ đến lúc này, câu nói "sai lầm khi rời đi" của tiền đạo người Brazil đúng với anh hơn bao giờ hết.

Neymar. Ảnh: AS.

Mbappe thì sao? Mbappe là niềm tự hào của nước Pháp khi mới 19 tuổi, anh đã tung hoàng ở World Cup 2018 và ẵm về cúp Vàng cho "Gà trống Gô-loa". Thật khó để Mbappe không cống hiến hết mình cho một đội bóng Pháp. Nhưng ngặt nỗi, Champions League không phải World Cup và những đồng đội xung quanh anh dù giỏi nhưng không thể cùng nhìn về một mục tiêu với niềm tự hào quốc gia.

Mbappe vẫn vô cùng chuyên nghiệp nhưng khi bóng chưa lăn, dịch bệnh COVID-19 đã tưởng chừng đã "hỏi thăm" tiền đạo này khi anh có những biểu hiện ho và sốt nhẹ. Rất may chỉ sau vài tiếng được cách ly y tế và xét nghiệm cẩn thận, Mbappe được xác định âm tính. Thế nhưng, chắc chắn anh cũng không có được thể lực tốt nhất cho cuộc đọ sức sinh tử này.

Huyền thoại của bóng đá Pháp tầm cỡ như Zidane vẫn cống hiến trọn sự nghiệp đỉnh cao cho Juventus và Real Madrid, Mbappe không cần quá đắn đo, miễn sao khi trở về đội tuyển vẫn cháy hết mình. 180 triệu euro của Real Madrid cùng Zidane đang ở Bernabeu luôn dang tay chào đón, Mbappe có lẽ cũng nên quyết định sớm.

Kylian Mbappe. Ảnh: Getty.

PSG cũng giống Man City

Đồng tiền tưởng chừng không bao giờ đếm xuể của các ông chủ Ả Rập đang có những tác dụng ngược với cả PSG và Man City. Họ đá rất hay nhưng chưa bao giờ chạm tới nổi trận chung kết Champions League.

Và rồi khi bị UEFA "sờ gáy", Man City đã lĩnh hậu quả đầu tiên và quá nặng nề. PSG cũng chẳng thể mạnh miệng khi họ đang sở hữu 2 cầu thủ đắt nhất thế giới là Mbappe và Neymar. Nếu một ngày giới chủ Ả Rập "bỏ của chạy lấy người", những gì họ để lại là con số 0 khi lò đào tạo trẻ bao năm qua không trình làng được một ngôi sao nào ra hồn.

PSG đang quá phiêu lưu. Ảnh: Getty.

Nếu năm nay không thể vô địch nữa, một cuộc tháo chạy khả năng cao sẽ đến theo cách ồ ạt. Khi nhìn lại quá khứ, bao năm qua không có đội bóng Pháp nào có ảnh hưởng lớn ở cúp châu Âu như Marseille cùng chức vô địch Champions League 1993.

Ở Pháp, không phải cứ có tiền mới làm bóng đá thành công. Nếu có tiền, cũng không ai chọn cách làm đốt cháy giai đoạn như PSG.

Parc des Princes "không một bóng người", Neymar cùng các đồng đội sẽ lấy nguồn cảm hứng ở đâu để vượt qua nghịch cảnh hiện tại?

Trận lượt về PSG vs Dortmund diễn ra lúc 3h00 sáng mai (12.3), trực tiếp trên K+. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn