MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

3h00 sáng 18.2, Chelsea vs Man United: Đến lúc trả nợ rồi, Lampard!

HOÀI MINH LDO | 17/02/2020 20:19
Rạng sáng 18.2 (theo giờ Việt Nam), Chelsea sẽ tiếp đón Manchester United trên sân nhà với mục tiêu trả món nợ thua đậm ở lượt đi.

Lampard và "bầy sư tử nhỏ" phải trả món nợ 4-0 ở lượt đi

Ngay vòng đấu mở màn Premier League, Chelsea đã phải nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Man United. Trận thua này chắc chắn là kỷ niệm khó quên với huấn luyện viên Frank Lampard và là "cái tát" đau điếng mở đầu kỷ nguyên mới với Chelsea.

Công bằng, trận ra quân đó không hẳn là một thảm họa. Chelsea đến Old Trafford với một binh đoàn còn non trẻ, khi nhiều người còn chưa biết những cầu thủ đá chính như Tammy Abraham, Mason Mount... là ai. Họ đến Old Trafford sau một mùa Hè ảm đạm vì lệnh cấm chuyển nhượng.

Man United thời điểm đó đang cực kỳ hưng phấn với chuỗi giao hữu Hè bất bại. Đội hình gồm Rashford, Pogba cùng những tân binh đắt giá như Wan-Bissaka, Harry Maguire... rõ ràng ở trên cơ hoàn toàn nếu so với Chelsea.

Đội hình Chelsea gồm nhiều tài năng trẻ. Ảnh: Reuters

Thế nhưng, bỏ qua kết quả chung cuộc, màn trình diễn của "The Blues" là đáng khen ngợi. Các học trò của Lampard chơi đầy sức sống, luôn muốn lao lên kiểm soát thế trận ngay từ ban đầu. Đáng tiếc, sự non kinh nghiệm đã khiến họ thua bởi những tình huống phản công rất sắc từ phía M.U. 

Lampard - một huyền thoại sống của Chelsea hẳn rất biết cách để vực dậy tinh thần "đám trẻ". Vị chiến lược gia tự tin tuyên bố, các học trò đã thể hiện rất tốt và trận thua này là không đáng.

Chelsea tiếp tục để mất siêu Cúp Châu Âu vào tay Liverpool và gặp nhiều kết quả không thuận lợi nhưng Lampard vẫn kiên định với quan điểm: "Điều tồi tệ chỉ là ngắn hạn và những cầu thủ trẻ trong tay tôi sẽ là cả tương lai của đội bóng".

Lampard luôn tin tưởng các học trò. Ảnh: Reuters

Cứ như thế, "bầy sư tử nhỏ của Frank" càng chơi càng hay và tiến xa hơn cả sự kỳ vọng. Hiện tại, Chelsea đang bay cao trên bảng xếp hạng và trình diễn một lối chơi tấn công đẹp mắt như Chủ tịch Abramovich hằng mong muốn.

Hạ nốt Man United để trả món nợ ở lượt đi và củng cố vững chắc vị trí trong Top 4, với thầy trò Lampard thì mùa giải này mới là trọn vẹn.

Man United cần thắng để níu kéo hy vọng

Bỏ qua trận mở màn, "Qủy đỏ" càng chơi càng... khó đoán. Không ai nắm bắt được phong độ hay dở của thầy trò huấn luyện viên Ole Solskjaer.

Khi mọi chuyện đang dần vào quỹ đạo với chuỗi thắng liên tiếp, họ có thể "vấp ngã" trước một đội nằm ở nhóm cuối bảng. Ngược lại, M.U cũng có thể "hạ đo ván" Man City, trở thành đội duy nhất cầm hòa được Liverpool theo những cách khó ai ngờ tới.

Hàng công bùng nổ theo kiểu tắc bụp, hàng thủ với 2 trong số những hậu vệ đắt nhất thế giới không mang lại sự an tâm. Dễ hiểu, Man United mãi lận đận ở tầm giữa bảng xếp hạng bởi thất thường.

“Qủy đỏ” đang thiếu sự ổn định. Ảnh: Getty.

Khoảng cách với Top 4 không quá xa vời (6 điểm, cùng 25 trận như Chelsea) nhưng không nhiều người tin M.U có thể với tới. Lúc này, động lực thi đấu đóng vai trò cực kỳ quan trọng và thầy trò Ole Solsa cũng phải dựa vào đó làm niềm tin để bước tiếp.

Man City vừa bị UEFA ra án cấm tham dự Cúp Châu Âu trong 2 mùa giải. Bởi vậy, cuộc đua tấm vé dự Champions League mùa sau sẽ kéo dài đến vị trí thứ 5. Hiện tại, M.U chỉ kém Tottenham 5 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu. Nếu có thể thắng Chelsea ở trận đấu rạng sáng mai, khoảng cách sẽ chỉ còn 2 điểm và mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều cho "Qủy đỏ".

Xét về cả phong độ lẫn thành tích đối đầu tại Stamford Bridge, Man United đều thua thiệt (17 trận gần nhất, M.U chỉ thắng 1, hòa 6 và thua tới 10). Tuy nhiên, khi đã vào đoạn nước rút, không thể xem thường Martial và các đồng đội.

M.U luôn sẵn sàng tạo bất ngờ. Ảnh: Reuters. 

Trận quyết đấu giữa Chelsea và Man United trong khuôn khổ vòng 26 Premier League sẽ diễn ra lúc 3h00 ngày 18.2, trực tiếp trên truyền hình K+.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn